Đức Lêô XIV nói với chính quyền Angola về người trẻ và người cao tuổi

Nguồn: Vatican News

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ chính quyền Angola, các đại diện xã hội dân sự và phái đoàn ngoại giao, đồng thời khích lệ họ sử dụng vị trí của mình để thúc đẩy hòa bình và ổn định.

Sự kiện công khai đầu tiên trong chuyến viếng thăm Angola của Đức Giáo hoàng Lêô XIV là cuộc gặp gỡ với chính quyền quốc gia, các đại diện xã hội dân sự và các thành viên ngoại giao đoàn tại Phủ Tổng thống ở Luanda vào chiều thứ Bảy.

Ngỏ lời với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và những người hiện diện, Đức Thánh Cha mở đầu bằng lời cảm ơn về lời mời, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi đến với anh chị em để gặp gỡ dân tộc của anh chị em, như một người hành hương tìm kiếm những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa trên mảnh đất được Ngài yêu thương này”.

Tổng thống João Lourenço chào mừng Đức Giáo hoàng (Vatican Media)

Đức Thánh Cha đã dành thời gian nhắc đến các trận lũ lụt gần đây tại tỉnh Benguela, bảo đảm “lời cầu nguyện cho các nạn nhân” và bày tỏ “sự gần gũi với những gia đình đã mất nhà cửa”.

Ngài cũng ghi nhận phản ứng của cả nước, khi nhận xét rằng người dân Angola đang “hiệp nhất trong một chuỗi liên đới lớn lao để nâng đỡ những người bị ảnh hưởng”.

Sức kiên cường của người dân Angola

Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh điều mà Ngài gọi là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của đất nước, không phải vật chất nhưng là con người, khi nói rằng: “Dân tộc của anh chị em sở hữu những kho tàng không thể bị mua bán hay đánh cắp”.

Trong số đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sức kiên cường được hun đúc từ kinh nghiệm: “Nơi họ có một niềm vui mà ngay cả những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất cũng không thể dập tắt”.

Cuộc gặp với chính quyền và xã hội dân sự là sự kiện công khai đầu tiên trong chặng Angola của chuyến Tông du (Vatican Media)

Đồng thời, Đức Thánh Cha cảnh báo về những mô thức khai thác kinh tế kéo dài từ lâu. Ngài nói: “Quá thường xuyên, các vùng đất của anh chị em đã và vẫn bị nhìn đến nhằm cho đi – hoặc thường là để lấy đi điều gì đó”, và kêu gọi phải phá vỡ “chuỗi lợi ích biến thực tại và chính sự sống thành một thứ hàng hóa”.

Châu Phi - lục địa của niềm vui và hy vọng

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng Lêô mở rộng suy tư về châu Phi. Ngài mô tả lục địa này như “một nguồn dự trữ của niềm vui và hy vọng” cho thế giới, đặc biệt hướng đến các thế hệ trẻ. Ngài nói: “Người trẻ và người nghèo của châu lục này vẫn mơ ước, vẫn hy vọng, không chấp nhận dừng lại với những gì đang có”. Theo ngài, đó chính là một sức mạnh biến đổi sâu xa hơn bất cứ chương trình chính trị nào.

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tác động của các mô hình kinh tế khai thác, vốn đã dẫn đến “đau khổ, chết chóc và những thảm họa xã hội cũng như môi trường”. Ngài cảnh báo rằng những hệ thống này vẫn tiếp tục cổ võ “một mô hình phát triển mang tính phân biệt và loại trừ, nhưng lại tự cho mình là con đường duy nhất có thể”.

Trích dẫn Paul VI, Đức Thánh Cha nhắc lại sự phê phán đối với một “nền văn minh thương mại, hưởng thụ và duy vật”, vốn tự trình bày như tương lai nhưng thực chất lại “hoàn toàn lỗi thời”.

Trái lại, Ngài nhận định rằng: “Thế hệ này đang chờ đợi một điều gì đó khác”.

Sự sống chỉ nảy nở trong gặp gỡ

Hướng đến những thách đố chính trị và xã hội mà nhiều quốc gia châu Phi đang đối diện, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại. Ngài nói: “Sự sống chỉ nảy nở trong gặp gỡ. Khởi đầu là đối thoại”, đồng thời nhìn nhận rằng bất đồng có thể leo thang thành xung đột.

Trích dẫn Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô nêu ra ba cách thức phản ứng trước xung đột, nhấn mạnh nhu cầu biến đổi xung đột theo hướng xây dựng. Ngài nói: “Cách thích hợp nhất… là đón nhận, giải quyết và biến nó thành một mắt xích trong một tiến trình mới. ‘Phúc thay ai xây dựng hòa bình’”.

Đặt công ích lên trên hết

Đức Thánh Cha trực tiếp ngỏ lời với những người đang nắm trách nhiệm tại Angola, khuyến khích một lối quản trị bao trùm, khi kêu gọi họ đừng “sợ bất đồng; đừng dập tắt những khát vọng của người trẻ hay ước mơ của người cao tuổi”. Ngài tiếp tục mời gọi họ “đặt công ích lên trên lợi ích riêng, đừng bao giờ đồng hóa phần của mình với toàn thể”.

Đức Giáo hoàng trình bày chiều kích chính trị của niềm hy vọng và niềm vui. Theo Ngài, đó không chỉ là những cảm xúc cá nhân, nhưng là những sức mạnh định hình xã hội. Hơn nữa, đó là “một sức mạnh mãnh liệt và lan tỏa, chống lại sự buông xuôi và cám dỗ rút lui”.

Ngài cảnh báo về những chiến lược chính trị dựa trên sự chia rẽ và gây nản lòng.

Một lần nữa, Ngài nhắc đến Đức Giáo hoàng Phanxicô, đấng đã nhận định rằng “cách tốt nhất để thống trị… là gieo rắc sự tuyệt vọng và nghi kỵ thường xuyên”. Theo vị Giáo hoàng người Argentina, những cách tiếp cận ấy dẫn đến “phân cực” và làm suy yếu sự gắn kết xã hội.

Thay vào đó, Đức Giáo hoàng Lêô khích lệ “niềm vui đích thực”, như một nguồn mạch canh tân. Ngài liên kết điều này với đức tin Kitô giáo, khi nói: “Hoa trái của Thần Khí… là bác ái, hoan lạc và bình an”. Ngài nhấn mạnh rằng đời sống xã hội tùy thuộc vào các mối tương quan đặt nền trên phẩm giá và sự nhìn nhận lẫn nhau, bởi “không có niềm vui thì không có canh tân; không có gặp gỡ thì không có chính trị; không có tha nhân thì không có công lý”.

Tương lai của Angola

Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ niềm tin tưởng vào tương lai của Angola, đồng thời kêu gọi một cam kết chung cho sự phát triển bao trùm mọi thành phần xã hội. Ngài tái khẳng định vai trò của Giáo hội Công giáo như một đối tác trong tiến trình này, khi cho biết Giáo hội mong muốn “thúc đẩy sự phát triển của một mô hình chung sống công bằng”.

Cuối cùng, Ngài nhắc lại Thánh vịnh: “Viên đá bị thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”, trước khi ban phép lành kết thúc: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho Angola!”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top