Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo

Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo

Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV đọc Kinh Truyền Tin cùng các tín hữu tại Castel Gandolfo và nhắc nhở các Kitô hữu rằng chúng ta đạt được sự sống đời đời bằng cách phục vụ và yêu thương người khác, chứ không phải bằng cách lừa tránh cái chết.

Trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cùng với các khách hành hương quy tụ tại thị trấn trên đồi gần Rôma đọc Kinh Truyền Tin kính Đức Mẹ.

Trong bài huấn dụ với cộng đoàn tại Quảng trường Tự Do, Đức Giáo hoàng đã suy niệm về câu hỏi mà người kia đã đặt ra với Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Đức Thánh Cha nhận định rằng câu hỏi ấy diễn tả một khát vọng sâu xa của con người: “một cuộc sống không còn thất bại, tội ác hay sự chết.”

Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta không thể đạt được sự sống đời đời bằng sức riêng hay bằng sự mặc cả, mà là phải đón nhận như một gia nghiệp được ban tặng.

“Sự sống đời đời - điều mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban - được trao cho chúng ta như một gia nghiệp, giống như cha mẹ để lại cho con cái,” ngài nói.

Vì lý do đó, Đức Giáo hoàng Lêô giải thích, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thi hành ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình.

“Khi chúng ta sống hai điều ấy, là chúng ta đang đáp lại tình yêu của Chúa Cha,” ngài nói. “Ý muốn của Thiên Chúa chính là quy luật sự sống - điều mà chính Chúa Cha đã thực hiện trước tiên, khi yêu thương chúng ta vô điều kiện nơi Người Con của Ngài là Đức Giêsu.”

Đức Giáo hoàng kêu gọi các Kitô hữu hãy hướng nhìn về Đức Giêsu để tìm ra ý nghĩa của tình yêu đích thực, đồng thời nhấn mạnh rằng tình yêu ấy luôn quảng đại, tha thứ và rộng mở, không bao giờ khép kín trong bản thân mình.

Cũng như Thiên Chúa đã đến và ở cùng nhân loại qua Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta cũng được mời gọi để quan tâm chăm sóc những người xung quanh mình.

“Noi gương Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian,” ngài nói, “chúng ta cũng được kêu gọi đem lại niềm an ủi và hy vọng, nhất là cho những ai đang chán nản và thất vọng.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc bài huấn dụ Kinh Truyền Tin bằng cách nhắc lại rằng điều răn trọng nhất là mến Chúa và yêu người - điều vượt trên mọi luật lệ của con người và ban cho các luật ấy ý nghĩa đích thực.

“Để được sống đời đời, chúng ta không thể né tránh cái chết, mà chỉ có thể vượt qua nó bằng cách sống cho người khác - phục vụ sự sống bằng tình yêu và sự chăm sóc dành cho tha nhân, ngay trong thời gian chúng ta đang sống cùng nhau.”

Khi chọn sống để phục vụ sự sống, Đức Giáo hoàng nói, chúng ta trở thành “người kiến tạo bình an trong đời sống thường ngày.”

 

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top