Đức Lêô XIV nói trong lễ Hiển Linh: Mọi sự thay đổi khi Chúa tỏ mình
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ Chúa Hiển Linh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cho khoảng 5.800 tín hữu và đóng Cửa Thánh cuối cùng, đánh dấu việc chính thức kết thúc Năm Thánh Hy Vọng.
Vào thứ Ba, nhân Lễ trọng Chúa Hiển Linh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô cho khoảng 5.800 tín hữu.
Khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Giáo hoàng đã đóng Cửa Thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Cửa Thánh cuối cùng được mở trong Năm Thánh.
Cử chỉ này đánh dấu sự kết thúc của những tháng ngày mà “một dòng người đông đảo không đếm xuể, những người hành hương của hy vọng,” đã bước qua ngưỡng cửa Vương cung Thánh đường, tiến về nơi mà Đức Giáo hoàng mô tả là “Giêrusalem mới, thành phố có những cánh cửa luôn rộng mở.”
Các Đạo sĩ và vua Hêrôđê
Suy niệm Tin Mừng trích từ thánh Mátthêu, Đức Giáo hoàng tập trung vào niềm vui của các đạo sĩ và nỗi sợ hãi của vua Hêrôđê, đồng thời nhận xét rằng: Thánh Kinh không bao giờ che giấu những căng thẳng đi kèm với việc Thiên Chúa tỏ mình. Ngài nói: “Mỗi khi Thánh Kinh nói đến việc Thiên Chúa tự mặc khải, thì không che giấu những phản ứng trái ngược như niềm vui và xao xuyến, chống đối và vâng phục, sợ hãi và khát mong.”
Lễ Hiển Linh, ngài nói thêm, mạc khải một Thiên Chúa mà sự hiện diện của Người không bao giờ để mọi sự như cũ: “Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Hiển Linh, ý thức rằng trước sự hiện diện của Người, không có gì còn như cũ.”
Đức Giáo hoàng tiếp tục rằng sự tỏ hiện thần linh này đánh dấu khởi đầu của niềm hy vọng. Sự hiện diện của Thiên Chúa “chấm dứt kiểu tự mãn u uất khiến con người cứ lặp đi lặp lại rằng: ‘Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời.’” Trái lại, “một điều gì đó mới mẻ bắt đầu, định hình hiện tại và tương lai,” qua đó ứng nghiệm lời hứa ngôn sứ: “Hãy trỗi dậy, hãy bừng sáng, vì ánh sáng của ngươi đã đến, và vinh quang của Đức Chúa đã chiếu tỏa trên ngươi.”
Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng tiếp tục, chính Giêrusalem, một thành phố vốn quen thuộc với mạc khải, lại bị xao động trước cuộc tìm kiếm của các đạo sĩ.
Những người am tường Kinh Thánh và “tưởng rằng mình đã có mọi câu trả lời, dường như đã đánh mất khả năng đặt câu hỏi để nuôi dưỡng niềm khát mong.”
Bất an trước những người đến "với niềm hy vọng tràn đầy", thành phố ấy cảm thấy bị đe dọa bởi điều lẽ ra phải là nguồn mạch của niềm vui. “Phản ứng này,” ngài nói, “cũng đặt ra thách đố cho chúng ta với tư cách là Hội Thánh.”
Cuộc tìm kiếm của con người hôm nay
Suy tư về Năm Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các tín hữu suy nghĩ về cuộc tìm kiếm thiêng liêng của con người thời đại hôm nay.
“Những người nam nữ ấy là ai, và điều gì đã thúc đẩy họ?” ngài đặt câu hỏi. “Họ đã tìm thấy điều gì? Trong lòng họ có gì, những câu hỏi và cảm xúc của họ là gì?”
Đức Giáo hoàng nói: Giống như các Đạo sĩ, ngày nay nhiều người vẫn cảm thấy bị thôi thúc phải lên đường.
“Ngày nay vẫn còn những Đạo sĩ,” ngài nhấn mạnh. Đó là những người “cảm nhận nhu cầu phải ra đi và tìm kiếm, chấp nhận những rủi ro gắn liền với hành trình của họ,” ngay cả trong một thế giới thường “khó chịu và đầy nguy hiểm.”
Đức Giáo hoàng nói rằng Tin Mừng mời gọi Giáo hội đừng sợ phong trào tìm kiếm của nhân loại, nhưng “biết trân trọng và hướng nó về Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ chúng ta.”
Đây không phải là một Thiên Chúa có thể bị kiểm soát. “Ngài là Thiên Chúa có thể làm chúng ta xao động, vì Ngài không nằm gọn trong tay chúng ta như những ngẫu tượng bằng bạc và vàng; trái lại, Ngài hằng sống và ban sự sống, như Hài Nhi được Đức Maria ẵm bồng và được các Đạo sĩ thờ lạy.”
Chính vì thế, các nơi thánh phải truyền thông sự sống. Đức Giáo hoàng nói rằng: các địa điểm hành hương của Năm Thánh “phải tỏa lan hương thơm của sự sống, đó là nhận thức sâu sắc rằng một thế giới khác đã khởi sự.”
Sau đó, ngài đặt câu hỏi: “Trong Giáo hội của chúng ta có sự sống không? Có chỗ cho điều gì đó mới mẻ được sinh ra không? Chúng ta có yêu mến và loan báo một Thiên Chúa, Đấng đưa chúng ta lên đường không?”
Điều ngược lại chính là Hêrôđê, kẻ mà nỗi sợ mất quyền lực đã bóp méo cách thức ông ta đáp trả hành động của Thiên Chúa.
Đức Giáo hoàng nhận xét rằng: Hêrôđê “lo sợ cho ngai vàng của mình và bồn chồn trước những điều mà ông cảm thấy vượt quá tầm kiểm soát”.
Ngài cảnh báo: nỗi sợ hãi “thật sự làm chúng ta mù lòa.” Trái lại, niềm vui của Tin Mừng thì “giải phóng chúng ta,” làm cho các tín hữu “biết thận trọng, đúng vậy, nhưng đồng thời cũng can đảm, tỉnh thức và sáng tạo,” và mở ra những con đường “khác với những lối đã đi qua.”
Trọng tâm của Lễ Hiển Linh
Khi kết thúc bài giảng, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng: ở trung tâm của Lễ Hiển Linh là một hồng ân không thể mua bán hay kiểm soát được. “Hài Nhi mà các Đạo sĩ thờ lạy là điều Thiện Hảo vô giá và không thể đo lường.” Sự mạc khải của Ngài không diễn ra “tại một nơi danh giá, mà trong chốn khiêm hạ,” nhưng có lời phán về Bêlem: “ngươi chẳng phải là nhỏ bé nhất đâu.”
“Thật tuyệt vời khi trở thành những người hành hương của hy vọng,” Đức Giáo hoàng nói. “Thật tuyệt vời khi chúng ta tiếp tục cùng nhau là những người hành hương.”
Sau cùng, ngài kết luận, nếu Giáo hội biết khước từ việc trở thành một đài tưởng niệm và vẫn là một mái nhà, Giáo hội có thể trở thành “thế hệ của một bình minh mới,” luôn được Đức Maria, Sao Mai, dẫn dắt, hướng tới “một nhân loại phi thường, được biến đổi không bởi những ảo tưởng của kẻ toàn năng, mà bởi Thiên Chúa đã làm người vì yêu thương.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Công nghị là thời gian để các Hồng y suy tư về con đường của Giáo hội
-
Công nghị Hồng y ngoại thường: Không phải Giáo hội thu hút, mà là chính Đức Kitô -
Cầu Nguyện Với Lời Chúa: Lương Thực Cho Đời Sống, Hy Vọng Cho Cộng Đoàn -
Ý cầu nguyện tháng Giêng của Đức Giáo hoàng: Cầu nguyện với Lời Chúa -
Trực tiếp, Đóng Cửa Thánh & Thánh Lễ Chúa Hiển Linh (06/01) -
Hơn 33 triệu tín hữu đến Rôma nhân Năm Thánh -
Nghi thức đóng Cửa Năm Thánh 2025 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô -
Đức Giáo hoàng nói về Venezuela: Hãy vượt qua bạo lực, bảo vệ chủ quyền quốc gia -
Phủ Thống đốc Vatican ra mắt ứng dụng mới dâng kính Thánh Carlo Acutis -
Đức Lêô XIV: Năm mới là một hành trình cần được khám phá
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y