Đức Lêô XIV ngỏ lời với các tham dự viên Tuần Đại kết 2025 tại Stockholm

Đức Lêô XIV ngỏ lời với các tham dự viên Tuần Đại kết 2025 tại Stockholm

Đức Lêô XIV ngỏ lời với các tham dự viên Tuần Đại kết 2025 tại Stockholm

TGPSG/Vatican News -- Trong thông điệp gửi đến những người tham dự Tuần Đại kết 2025 tại Stockholm, Thụy Điển, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rằng:

"Trong một thế giới mang những vết sẹo sâu sắc của xung đột, bất bình đẳng, suy thoái môi trường và cảm giác xa cách tâm linh ngày càng tăng," điều đặc biệt quan trọng là người Kitô hữu phải tiếp tục làm việc và cầu nguyện cùng nhau.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã soi sáng Công đồng Nixê và vẫn đang dẫn dắt tất cả chúng ta, gia tăng sự hiệp thông của anh chị em trong tuần này và khơi dậy niềm hy vọng mới cho sự hiệp nhất mà Chúa hằng mong muốn nơi các môn đệ của Ngài."

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ điều này trong thông điệp gửi đến những người tham dự Tuần Đại kết 2025 tại Stockholm, diễn ra từ ngày 18 đến 24-8, trong tuần này tại thủ đô Thụy Điển.

Đức tin vẫn đang gắn kết người Kitô hữu

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng: Tuần Đại kết đánh dấu kỷ niệm 100 năm Hội nghị Kitô giáo Toàn cầu năm 1925 về Đời sống và Công việc, đồng thời kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết đầu tiên tại Nixê, là nơi các Giám mục từ khắp nơi đã tụ họp vào năm 325.

Khi khẳng định thần tính của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha nhớ lại rằng các Giám mục đã soạn thảo những lời tuyên xưng đức tin rằng Người là “Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” và “đồng bản thể” (homoousios) với Chúa Cha.

Do đó, Đức Giáo hoàng Lêô nói: "Họ đã diễn đạt đức tin vẫn đang gắn kết người Kitô hữu lại với nhau."

Chứng tá ban đầu cho một xác tín

"Công đồng đó," Đức Giáo hoàng Lêô tiếp tục nhấn mạnh, "là một dấu chỉ can đảm của sự hiệp nhất giữa những khác biệt – một chứng tá ban đầu cho xác tín rằng: lời tuyên xưng chung của chúng ta có thể vượt qua chia rẽ và thúc đẩy sự hiệp thông."

Đức Giáo hoàng tiếp tục nhận xét rằng: một khát vọng tương tự đã thúc đẩy Hội nghị Stockholm năm 1925, do Tổng Giám mục Nathan Söderblom, người tiên phong của phong trào đại kết thời kỳ đầu, lúc đó là Tổng Giám mục Luther của Uppsala, triệu tập.

"Dù Giáo hội Công giáo không có mặt tại cuộc họp đầu tiên đó," Đức Giáo hoàng nói, "tôi có thể khẳng định với sự khiêm nhường và vui mừng rằng: hôm nay chúng tôi đứng cùng với anh chị em như những môn đệ của Chúa Kitô, nhận ra rằng điều hợp nhất chúng ta lớn hơn rất nhiều so với điều chia rẽ chúng ta."

Giáo hội Công giáo đã hết lòng bước theo con đường đại kết

"Kể từ Công đồng Vatican II," Đức Thánh Cha nói, "Giáo hội Công giáo đã hết lòng bước theo con đường đại kết," và nhắc nhớ rằng: sắc lệnh Unitatis Redintegratio của Công đồng về đại kết "mời gọi chúng ta đối thoại trong tinh thần khiêm nhường và huynh đệ yêu thương, dựa trên phép rửa chung và sứ mạng chung của chúng ta trong thế giới."

"Chúng tôi tin rằng sự hiệp nhất - mà Chúa Kitô mong muốn cho Giáo hội của Ngài - phải được thể hiện hữu hình," ngài nói, "và sự hiệp nhất đó lớn lên qua đối thoại thần học, phụng tự chung khi có thể, và làm chứng chung trước nỗi đau khổ của nhân loại."

Bình an là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta

Đức Giáo hoàng nói rằng lời kêu gọi làm chứng chung này được thể hiện mạnh mẽ qua chủ đề được chọn cho Tuần Đại kết: “Thời khắc cho sự bình an của Thiên Chúa.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng thông điệp này không thể kịp thời hơn khi "thế giới của chúng ta mang những vết sẹo sâu sắc của xung đột, bất bình đẳng, suy thoái môi trường và cảm giác xa cách tâm linh ngày càng gia tăng."

Tuy nhiên, giữa những thách thức này, ngài trấn an: "chúng ta nhớ rằng bình an không chỉ là thành tựu của con người, mà còn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi chúng ta."

Một lời hứa và một sứ mạng

Điều này, Đức Giáo hoàng nói, vừa là một lời hứa vừa là một sứ mạng, "vì các môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi trở thành những nghệ nhân của sự hòa giải: đối diện với chia rẽ bằng lòng can đảm, với thờ ơ bằng lòng trắc ẩn, và mang lại sự chữa lành nơi có tổn thương."

Với tâm tình này và trước khi kết thúc bằng lời cầu nguyện, Đức Giáo hoàng Lêô XIV ghi nhận rằng: sứ mạng này đã trở nên mạnh mẽ hơn qua những cột mốc đại kết gần đây và nhắc lại cam kết của Giáo hội Công giáo: tiếp tục hành trình cầu nguyện và làm việc chung.

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top