Đức Lêô XIV khuyên các tu sĩ làm chứng cho Đức Giêsu ngay trong lòng các cuộc chiến

Đức Lêô XIV khuyên các tu sĩ làm chứng cho Đức Giêsu ngay trong lòng các cuộc chiến

Đức Lêô XIV khuyên các tu sĩ làm chứng cho Đức Giêsu ngay trong lòng các cuộc chiến

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News – Khi cử hành Thánh lễ nhân Ngày Thế giới lần thứ 30 cầu cho Đời sống Thánh hiến, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ca ngợi các nam nữ tu sĩ vì đã sống đức tin kiên vững ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đồng thời mời gọi họ trở nên “men của hòa bình” và “dấu chỉ của niềm hy vọng.”

“Qua sự dấn thân theo Chúa Kitô cách mật thiết hơn - tham dự vào sự tự hủy của Người và sống trong Thần Khí - anh chị em có thể chỉ cho thế giới con đường vượt thắng xung đột, gieo rắc tình huynh đệ nhờ sự tự do của những con người biết yêu thương và tha thứ không giới hạn.”

Đức Thánh Cha Lêô đã đưa ra lời nhắn nhủ mạnh mẽ này trong Thánh lễ ngài cử hành vào thứ Hai nhân Ngày Thế giới cầu cho Đời sống Thánh hiến, ngày được Đức Thánh Cha Thánh Gioan Phaolô II thiết lập năm 1997 và được cử hành hằng năm vào lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, ngày 2 tháng 2.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại rằng vào dịp lễ Dâng Chúa Giêsu, Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại việc ông Simêon và bà Anna đã nhận ra và tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia trong Đền Thánh. Ngài nhận xét: “Trước mắt chúng ta là cuộc gặp gỡ giữa hai chuyển động của tình yêu: tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đến để cứu độ dân Người, và tình yêu của nhân loại, những con người đang mong đợi Người trong niềm tin tỉnh thức.”

Ngài nói rằng khi cử hành Ngày Thế giới lần thứ 30 cầu cho Đời sống Thánh hiến với khung cảnh ấy trong tâm trí, những người sống đời thánh hiến được mời gọi nhận ra nơi đó hình ảnh sứ mạng của các nam nữ tu sĩ trong lòng Giáo Hội và giữa thế giới hôm nay.

Dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa

Các đấng sáng lập và đồng sáng lập của anh chị em, những người ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, đã để lại cho anh chị em những mẫu gương tuyệt vời về cách chu toàn sứ mạng này một cách trung thành và hiệu quả.

Sống trong sự căng thẳng thường hằng giữa trần thế và thiên quốc, Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ sự thán phục khi nhận xét rằng: “họ đã để cho mình được hướng dẫn với đức tin và lòng can đảm.”

“Xuất phát từ bàn tiệc Thánh Thể, có người được dẫn vào thinh lặng của đan viện, người khác đến với những đòi hỏi của sứ vụ tông đồ; có người đến với các lớp học, người khác đến với sự nghèo khổ của đường phố hay những nhọc nhằn của các miền truyền giáo.”

Một khoảnh khắc trong Thánh lễ (@VATICAN MEDIA)

Sự hiện diện cầu nguyện giữa những môi trường thường xuyên thù nghịch

Chính đức tin ấy, ngài nói, đã thúc đẩy họ “hết lần này đến lần khác, trong khiêm tốn và khôn ngoan,” trở về dưới chân Thánh Giá và trước Nhà Tạm, “nơi họ dâng hiến tất cả và khám phá nơi Thiên Chúa vừa là nguồn mạch vừa là cùng đích của mọi hành động.”

Nhờ quyền năng của ân sủng, ngài nói, họ cũng đã dấn thân vào những sứ mạng đầy hiểm nguy.

“Họ trở thành sự hiện diện cầu nguyện trong những môi trường thù nghịch hay dửng dưng; trở thành bàn tay quảng đại và bờ vai thân tình giữa cảnh sa sút và bị bỏ rơi; và là chứng nhân của hòa bình và hòa giải trong những hoàn cảnh bị ghi dấu bởi bạo lực và hận thù.”

Sẵn sàng đi ngược dòng

Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh: “Họ sẵn sàng mang lấy những hệ quả của việc đi ngược dòng, trở nên, trong Đức Kitô, một ‘dấu chỉ của sự đối kháng’, đôi khi dẫn đến tử đạo.”

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Đức Bênêđictô XVI đã viết trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Verbum Domini rằng: “Việc giải thích Thánh Kinh sẽ vẫn còn dang dở nếu không biết lắng nghe những người đã thực sự sống Lời Chúa.”

Với xác tín đó, Đức Thánh Cha Lêô nói: “Hôm nay, chúng ta tôn vinh những anh chị em đã đi trước chúng ta như những nhân vật chính của ‘truyền thống ngôn sứ’ này, và trước hết là bằng cách tiếp nối gia sản thiêng liêng của họ.”

Cảnh giác trước những “cách hiểu sai lạc và thu hẹp về con người”

Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng ngay cả hôm nay, qua việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm và qua nhiều công việc bác ái, họ “được mời gọi làm chứng cho sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử cho mọi dân tộc, ngay cả trong một xã hội nơi những quan niệm sai lạc và thu hẹp về con người ngày càng đào sâu khoảng cách giữa đức tin và đời sống.”

Đức Giáo Hoàng nói: “Anh chị em được mời gọi làm chứng rằng: hơn ai hết, người trẻ, người cao tuổi, người nghèo, người bệnh và người bị giam cầm đang giữ một vị trí thánh thiêng trên bàn thờ Chúa và trong trái tim Người.”

Đồng thời, ngài nhận xét: “Mỗi người trong số họ cũng là một cung thánh bất khả xâm phạm của sự hiện diện Thiên Chúa; trước cung thánh ấy chúng ta phải quỳ gối để gặp gỡ, thờ lạy và tôn vinh Chúa.”

Ngay cả nơi vũ khí gầm vang, các cộng đoàn tu trì vẫn không bỏ rơi dân mình

Ngài chỉ ra rằng điều này được thể hiện rõ nơi nhiều “tiền đồn của Tin Mừng” mà các cộng đoàn của họ đã thiết lập trong vô vàn bối cảnh đầy thách đố, kể cả giữa lòng xung đột.

Ngài nhấn mạnh: “Những cộng đoàn này không bỏ rơi dân mình, cũng không tháo chạy; họ ở lại, thường là trong tình trạng không còn bất cứ bảo đảm an toàn nào, như một lời nhắc nhở sống động, hùng hồn hơn mọi lời nói, về sự thánh thiêng bất khả xâm phạm của sự sống trong những hoàn cảnh mong manh nhất.”

Đức Thánh Cha Lêô nhận xét: “Ngay cả nơi vũ khí gầm vang và sự kiêu ngạo, tư lợi cùng bạo lực dường như thắng thế, sự hiện diện của họ vẫn loan báo lời Chúa Giêsu: ‘Hãy coi chừng, đừng khinh bỉ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì… các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha Ta.’”

Đức Giáo Hoàng nhắc lại: Công đồng Vaticanô II cho chúng ta nhớ rằng: “Giáo Hội… chỉ đạt tới sự viên mãn của mình trong vinh quang thiên quốc… Khi ấy, cùng với nhân loại, chính vũ trụ… sẽ được hoàn toàn quy tụ trong Đức Kitô.”

Ngài nói rằng viễn tượng ngôn sứ này cũng liên hệ đến họ, là những “nam nữ bén rễ sâu trong thực tại hiện tại, nhưng vẫn ‘luôn hướng lòng về những thực tại trên cao’. Đức Kitô đã chết và sống lại để ‘giải phóng những người suốt cả đời bị giam hãm trong ách nô lệ vì nỗi sợ cái chết.’”

Đức Thánh Cha Lêô kết luận khi tái khẳng định lòng tri ân của Giáo Hội đối với Chúa vì sự hiện diện của các nam nữ tu sĩ, và nói rằng: “Giáo Hội khích lệ anh chị em trở nên men của hòa bình và dấu chỉ của niềm hy vọng ở bất cứ nơi đâu mà sự Quan Phòng dẫn đưa.”

Ngài cầu nguyện: “Khi chúng ta canh tân việc dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trên bàn thờ, chúng ta phó thác công việc của anh chị em cho lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh, cùng với toàn thể các đấng sáng lập và đồng sáng lập thánh thiện của anh chị em…”

Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ nhân Ngày Thế giới lần thứ 30 cầu cho Đời sống Thánh hiến (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top