Đức Lêô XIV khuyên các nữ tu tự hỏi: Chúa có là tất cả của tôi?

Đức Lêô XIV khuyên các nữ tu tự hỏi: Chúa có là tất cả của tôi?

Đức Lêô XIV khuyên các nữ tu tự hỏi: Chúa có là tất cả của tôi?

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV hối thúc các nữ tu - đang ở Rôma nhân dịp Tổng tu nghị, hoặc đang hành hương Năm Thánh - hãy luôn bén rễ sâu nơi Đức Kitô và bảo đảm rằng Thiên Chúa, trong mọi sự, vẫn luôn là tất cả đối với họ.

“Thánh Augustinô, khi nói về vị trí tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu, đã khẳng định: ‘Thiên Chúa là tất cả, là tất cả của bạn. Nếu bạn đói, Thiên Chúa là bánh của bạn; nếu bạn khát, Thiên Chúa là nước của bạn; nếu bạn ở trong bóng tối, Thiên Chúa là ánh sáng không bao giờ tắt; nếu bạn trần trụi, Thiên Chúa là áo mặc muôn đời của bạn.’ Thật vậy, chúng ta nên tự hỏi: Những lời này đúng với tôi đến mức nào? Chúa có thỏa mãn cơn khát sống, khát yêu, khát ánh sáng của tôi không?”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chia sẻ điều này trong buổi tiếp kiến các nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái, các nữ tu Dòng Thánh Basiliô Cả, các nữ tu Augustinô Amparo và các nữ tu Phanxicô Thánh Tâm tại Vatican vào thứ Hai vừa qua.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhận định: “Chính sự bén rễ trong Đức Kitô đã thúc đẩy những người đi trước chúng ta - những con người như chúng ta, có ân huệ và giới hạn như chúng ta - làm được những điều mà có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện được.”

Ngài còn bày tỏ sự thán phục khi nói rằng, chính sự bén rễ đó đã giúp họ gieo những hạt giống thiện lành, và những hạt giống ấy, xuyên suốt bao thế kỷ và vượt qua nhiều châu lục, nay đã lan tỏa khắp toàn cầu - như chính sự hiện diện của chị em hôm nay đã minh chứng điều này.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào đón các nữ tu tại Vatican  (@Vatican Media)

Cảm hứng từ đời sống thánh thiện

Ngài nhắc rằng: một số nữ tu hiện diện vì đang tham dự Tổng tu nghị, số khác đến hành hương dịp Năm Thánh, nhưng trong cả hai trường hợp, họ đều quy tụ về mộ Thánh Phêrô “để canh tân tình yêu dành cho Chúa và lòng trung tín với Giáo hội.”

Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng: Dù các Hội dòng được thành lập vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, lịch sử của họ “được liên kết bằng một sợi chỉ đỏ chung, có thể nhận ra khi nhìn dưới ánh sáng của những chứng nhân lịch sử  vĩ đại trong đời sống thiêng liêng như Augustinô, Basiliô và Phanxicô, là những người mà đời sống khổ hạnh, can đảm và thánh thiện của họ đã truyền cảm hứng cho các đấng sáng lập của chị em tìm ra những cách thức mới để phục vụ tha nhân.”

Ngài nói, điều này được thể hiện rõ nét nơi việc chăm sóc những người yếu thế nhất: từ trẻ em, các bé gái và bé trai nghèo, trẻ mồ côi, người di cư, những người già, người bệnh, cùng biết bao hoạt động bác ái khác.

Đứng trước những chọn lựa quan trọng

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh: “Cách thức chị em đáp lại những thách đố trong quá khứ và sức sống hiện tại của chị em cho thấy rằng: sự trung tín thực hiện lẽ khôn ngoan cổ xưa của Tin Mừng chính là con đường chắc chắn nhất cho những ai - được Thánh Thần hướng dẫn - dấn bước trên những lối đi mới của sự hiến thân trong tình yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, và trong sự lắng nghe chăm chú những dấu chỉ của thời đại.”

Với tâm tình đó, Đức Thánh Cha nhắc họ nhớ đến trách nhiệm lớn lao mà họ đang mang lấy.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào đón các nữ tu tại Vatican  (@Vatican Media)

“Chị em đang đứng trước những chọn lựa quan trọng, sẽ định hình tương lai của chính chị em, của cộng đoàn các chị em, và của chính Giáo hội,” ngài nhấn mạnh, đồng thời nói thêm: “Vì thế, có lẽ điều thích hợp nhất lúc này là kết luận bằng cách lặp lại cho tất cả chúng ta niềm hy vọng tuyệt đẹp mà Thánh Phaolô đã bày tỏ khi ngỏ lời với các tín hữu Êphêsô.”

Đức Thánh Cha trích dẫn lời Thánh Phaolô: “Tôi nguyện xin Đức Kitô ngự vào tâm hồn anh em nhờ đức tin; để anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên tình thương. Ước gì anh em có sức mạnh để cùng toàn thể dân thánh hiểu đượcchiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu Đức Kitô; ước gì anh em nhận biết tình yêu đó - tình yêu vượt quá sự hiểu biết - để anh em được tràn đầy tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.”

Sau cùng, trước khi ban Phép lành Tông toà, Đức Giáo hoàng Lêô đã bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc và sự trung thành của các nữ tu, và nguyện xin Mẹ Maria đồng hành cùng họ trên mọi nẻo đường.

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top