Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn và đối thoại trong cuộc chiến tại Trung Đông

Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn và đối thoại trong cuộc chiến tại Trung Đông

Tác giả: Linda Bordoni và Nathan Morley

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi tất cả những bên liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông hãy đồng ý ngừng bắn và mở lại các con đường đối thoại.

Hướng đến những người chịu trách nhiệm về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, vào Chúa nhật, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi “nhân danh các Kitô hữu tại Trung Đông và tất cả những người thiện chí: Hãy ngừng bắn! Hãy mở lại các con đường đối thoại!”

Ngài nói: “Bạo lực không bao giờ có thể dẫn đến công lý, sự ổn định và hòa bình mà các dân tộc đang mong đợi.”

Khi hướng đến các tín hữu sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng “các dân tộc ở Trung Đông đã phải chịu đựng bạo lực khủng khiếp của chiến tranh” trong suốt hai tuần qua.

“Hàng ngàn người vô tội đã thiệt mạng, và nhiều người khác buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tôi xin bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với tất cả những ai đã mất đi người thân trong các cuộc tấn công nhằm vào trường học, bệnh viện và khu dân cư,” ngài nói thêm.

Đức Giáo hoàng Lêô cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình tại Liban.

“Tôi hy vọng có những con đường đối thoại có thể hỗ trợ chính quyền đất nước trong việc thực hiện những giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra, vì lợi ích chung của toàn thể người dân Liban.”

Sự tàn phá tại một vùng ngoại ô phía nam Beirut sau cuộc không kích của Israel (AFP hoặc các bên cấp phép)

Dân thường gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc xung đột Iran

Sự lan rộng của cuộc xung đột liên quan đến Iran đã gia tăng trên khắp Trung Đông, trong đó dân thường tại Iran và Liban là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mười hai nhân viên y tế đã thiệt mạng hôm thứ Sáu khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng một trung tâm y tế ở miền nam Liban. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã lên án vụ tấn công, gọi những cái chết này là “không thể chấp nhận được”. Bộ Y tế Liban cho biết hơn 800 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi giao tranh leo thang, và hơn 800.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Israel cho biết họ nhắm vào các khu vực mà họ cáo buộc Hezbollah cất giữ vũ khí và điều phối các cuộc tấn công.

Hezbollah bắt đầu bắn rocket về phía miền bắc Israel để ủng hộ Iran ngay sau khi xung đột bùng nổ.

Trong khi đó tại Iran, ít nhất 15 người được báo cáo đã thiệt mạng hôm thứ Bảy trong các cuộc tấn công vào một khu công nghiệp ở tỉnh Isfahan, miền trung nước này.

Các cơ quan chức năng Iran, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran và một số tổ chức nhân quyền ước tính rằng từ 1.230 đến 1.300 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch của Hoa Kỳ và Israel bắt đầu. Những con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Một trong những sự kiện chết chóc nhất xảy ra vào ngày 28 tháng 2, ngày đầu tiên của cuộc xung đột, khi một tên lửa phá hủy một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab.

Truyền thông Iran cho biết từ 168 đến 180 người đã thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.

Trong khi đó, căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn và phá hủy bảy máy bay không người lái trên bầu trời Riyadh và Khu vực phía Đông. Giới chức tại Dubai và Qatar cũng báo cáo việc đánh chặn phòng không vào Chúa nhật, trong khi Kuwait cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại hệ thống radar tại sân bay quốc tế của nước này. Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran vào rạng sáng Chúa nhật. Các lực lượng cứu hộ cho biết loạt tên lửa này nhắm vào khu vực miền trung Israel.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad đã đưa ra cảnh báo mới yêu cầu công dân Mỹ rời khỏi Iraq sau khi một tên lửa đánh trúng khuôn viên đại sứ quán vào thứ Bảy. Trong thông báo của mình, đại sứ quán khuyến cáo công dân Hoa Kỳ “hãy rời khỏi Iraq ngay lập tức”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top