Đức Lêô XIV: Hãy mang lại mái ấm cho những người đang túng thiếu

Đức Lêô XIV: Hãy mang lại mái ấm cho những người đang túng thiếu

Đức Lêô XIV: Hãy mang lại mái ấm cho những người đang túng thiếu

Tác giả: Benedetta Capelli

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong sứ điệp gửi đến Chiến dịch Liên đới tại Brazil, được tổ chức trong Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi một cam kết cụ thể nhằm cung cấp nhà ở xứng đáng cho những người chưa có nơi cư ngụ.

Mùa Chay là một “thời gian thánh thiêng”, như Thánh Augustinô đã viết, trong đó mỗi người lãnh nhận “một lời mời gọi đặc biệt từ Thiên Chúa hướng tới sự hoán cải đích thực.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã viết như thế trong sứ điệp đề ngày 11 tháng Hai gửi Chiến dịch Liên đới tại Brazil, do Hội đồng Giám mục địa phương tổ chức hơn 60 năm qua.

Năm nay, chiến dịch được dành cho những người đang chịu đau khổ vì thiếu nơi ở xứng đáng.

Trong văn bản, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng “trong thời gian cầu nguyện sốt sắng này”, cần phải làm mới lại sự dấn thân đối với “những người nghèo nhất và túng thiếu nhất, là những người mà chính Đức Kitô đồng hóa mình với họ.”

Thực vậy, họ là “những đối tượng đích thực của tình yêu ưu tiên của chúng ta”, như Đức Giáo hoàng nhấn mạnh trong Tông huấn Dilexi te, văn kiện kêu gọi giải quyết những nguyên nhân nền tảng của nghèo đói.

Những hệ quả nghiêm trọng của tình trạng thiếu nhà ở

Chủ đề của Chiến dịch Liên đới năm 2026 được gợi hứng từ câu Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Người đã đến và ở giữa chúng ta”, đồng thời mời gọi mọi người nhìn vào thực tại đau khổ này.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả cuộc khủng hoảng nhà ở như một “vấn đề nghiêm trọng” gây ra “những hậu quả tiêu cực trên bình diện cá nhân, gia đình và xã hội.”

Trong Thông điệp Sollicitudo rei socialis, ngài viết: “Tình trạng thiếu nhà ở phải được coi là dấu chỉ và bản tóm lược của cả một loạt những thiếu sót về kinh tế, xã hội, văn hóa, hay đơn giản là nhân bản.”

Một thái độ bền bỉ và thường xuyên

Lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô là để sự suy tư này không chỉ thúc đẩy những hành động riêng lẻ, nhưng còn khơi dậy một sự thức tỉnh lương tâm đích thực.

Ngài cầu nguyện để điều này khơi lên nơi mỗi người “ý thức rằng việc chia sẻ những ân huệ Chúa quảng đại ban cho chúng ta không thể bị giới hạn trong một thời điểm của năm, trong một chiến dịch hay những sáng kiến nhất thời, nhưng phải trở thành một thái độ thường xuyên, thúc đẩy chúng ta gặp gỡ Đức Kitô hiện diện nơi những người không có chỗ ở.”

Chính sách nhà ở

Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ hy vọng rằng các sáng kiến phát sinh từ Chiến dịch Liên đới sẽ sinh hoa trái bền vững, và ngài cầu nguyện: “Ước gì những sáng kiến này truyền cảm hứng cho các nhà chức trách thúc đẩy những chính sách chung, để nhờ sự cộng tác, có thể mang lại những cải thiện đáng kể về điều kiện nhà ở cho những nhóm dân cư nghèo nhất.”

Đức Lêô XIV kết thúc bằng cách phó thác niềm hy vọng này cho Đức Mẹ Aparecida, Quan thầy của Brazil, trước khi ban phép lành cho những ai đang làm việc “để mọi người đều có được nơi ở xứng đáng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top