Đức Lêô XIV: Hãy loan báo niềm vui Giáng Sinh - lễ hội của đức tin, đức ái và niềm hy vọng

Đức Lêô XIV: Hãy loan báo niềm vui Giáng Sinh - lễ hội của đức tin, đức ái và niềm hy vọng

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, cử hành trọng thể Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta loan báo “niềm vui Giáng Sinh” và cử hành ngày lễ này như “một lễ hội của đức tin, đức ái và niềm hy vọng.”

Khi chủ sự Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV gợi lại hình ảnh ngôi sao rực sáng, “một tia lửa vừa được thắp lên, bừng cháy sức sống”, soi chiếu bầu trời đêm và làm kinh ngạc toàn thể thế giới, như được thuật lại trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã bừng lên trên những người sống trong vùng bóng tối”, loan báo rằng: “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành Đavít; Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.”

“Đi vào thời gian và không gian – hiện diện giữa chúng ta, là Đấng mà nếu không có Người, chúng ta sẽ không hiện hữu. Đấng hiến mạng sống vì chúng ta đang sống giữa chúng ta, chiếu soi đêm tối bằng ánh sáng cứu độ của Người. Không có bóng tối nào mà ngôi sao này không thể soi sáng, bởi nhờ ánh sáng ấy, toàn thể nhân loại được chiêm ngắm bình minh của một sự sống mới và vĩnh cửu.”

Thiên Chúa sống giữa chúng ta

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô diễn tả rằng: nơi biến cố Chúa Giêsu giáng sinh, “Thiên Chúa ban cho chúng ta không gì khác hơn chính bản thân Người, để ‘cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và thanh luyện cho mình một dân riêng’”. Và để gặp được Đấng Cứu Độ, chúng ta phải cúi nhìn xuống thấp, để nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta nơi máng cỏ.

“Quyền năng toàn năng của Thiên Chúa tỏa sáng nơi sự bất lực của một Hài Nhi mới sinh; sự hùng biện của Ngôi Lời hằng hữu vang vọng trong tiếng khóc đầu đời của trẻ thơ; và sự thánh thiện của Thánh Thần rạng ngời nơi thân thể bé nhỏ ấy, vừa được tắm rửa và quấn trong khăn bọc.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng nhu cầu được chăm sóc của một trẻ thơ “mang chiều kích thần linh, bởi vì Con của Chúa Cha chia sẻ lịch sử với tất cả các anh chị em của mình”, và ánh sáng thần linh phát xuất từ Chúa Giêsu ấy “giúp chúng ta nhận ra phẩm giá con người nơi mỗi sự sống mới.”

Để chữa lành sự mù lòa của chúng ta, Đức Thánh Cha nói rằng “Chúa chọn tỏ mình ra nơi mỗi con người, những người phản chiếu hình ảnh đích thực của Người, theo một kế hoạch yêu thương đã được khởi sự ngay từ thuở tạo dựng thế giới.”

Và nhắc lại lời của Đức Bênêđictô XVI, ngài lưu ý rằng: nếu chúng ta dành chỗ cho con người, thì cũng sẽ có chỗ cho Thiên Chúa.

Sự sống mới nơi Hài Nhi Giêsu

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta chiêm ngắm với lòng thán phục “sự khôn ngoan của mầu nhiệm Giáng Sinh”, khi Thiên Chúa ban cho thế giới một sự sống mới, chính sự sống của Người, nơi Hài Nhi Giêsu, trong “một câu chuyện tình yêu cuốn hút chúng ta vào đó.”

“Đáp lại niềm mong đợi của các dân tộc, Người sai đến một trẻ thơ như lời của niềm hy vọng. Trước nỗi đau khổ của người nghèo, Người gửi đến một Đấng không có gì để tự vệ, nhưng lại là sức mạnh giúp họ đứng dậy. Trước bạo lực và áp bức, Người thắp lên một ánh sáng dịu hiền, chiếu soi bằng ơn cứu độ tất cả trẻ em trên thế giới.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thiên Chúa trở nên giống chúng ta, qua đó mạc khải phẩm giá vô hạn của mỗi con người”, trái ngược với một thế giới nơi con người có thể tìm cách trở thành ‘thần thánh’ để thống trị kẻ khác.

Ngài nói rằng “trong trái tim Đức Kitô, nhịp đập của mối dây yêu thương kết nối trời và đất, Đấng Tạo Hóa và thụ tạo”, và việc nhận ra thực tại này chính là chìa khóa để biến đổi lịch sử của chúng ta, khi để cho ánh sáng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa tỏa chiếu.

Niềm vui nở rộ, sự sống được đổi mới

Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày này năm ngoái, sau khi ngài mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Năm Thánh, Đức Thánh Cha Lêô khẳng định rằng “mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng Sinh khơi dậy nơi chúng ta ‘hồng ân và sứ mạng mang niềm hy vọng đến bất cứ nơi nào hy vọng đã bị đánh mất’, bởi vì ‘với Người, niềm vui nở rộ; với Người, sự sống được đổi mới; với Người, niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng’.”

Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh

Kết luận, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cảm nghiệm và chia sẻ “niềm vui Giáng Sinh, là lễ hội của đức tin, đức ái và niềm hy vọng.”

Trong đức tin, chúng ta chiêm ngắm “Thiên Chúa trở thành người phàm, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ”; còn trong đức ái, chúng ta cảm nghiệm rằng “hồng ân của Người Con Cứu Chuộc được thể hiện nơi sự hiến thân huynh đệ.”

Và chúng ta cử hành niềm hy vọng của Giáng Sinh, bởi vì “Hài Nhi Giêsu khơi lên niềm hy vọng ấy trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những sứ giả của bình an.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top