Đức Lêô XIV: Hãy bắt đầu xây dựng một năm hòa bình ngay từ hôm nay

Đức Lêô XIV: Hãy bắt đầu xây dựng một năm hòa bình ngay từ hôm nay

Tác giả: Kielce Gussie

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong lời chào khi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên của năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi mọi người “xây dựng một năm hòa bình, bằng cách giải giáp tâm hồn mình và tránh xa mọi hình thức bạo lực.”

Khi ngỏ lời chào khoảng 40.000 người hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày đầu năm 2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chân thành chúc họ được bình an và mọi điều thiện hảo.

Ngài cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong suốt 58 năm qua, theo ước muốn của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từ năm 1968, ngày 1 tháng 1 được cử hành như Ngày Thế giới Hòa bình.

Trong sứ điệp của mình cho ngày này, Đức Giáo hoàng Lêô nhớ lại lời chào mà ngài nói là “Chúa đã gợi lên” cho ngài sau khi được tuyển chọn làm Giáo hoàng: “Bình an cho tất cả anh chị em!”

Ngài nói tiếp rằng: nền hòa bình phi vũ trang và giải trừ vũ khí ấy, đến từ Thiên Chúa, là hồng ân của tình yêu vô điều kiện của Người, và Người trao trách nhiệm ấy cho chúng ta.”

Lời mời gọi bước vào một năm mới của hòa bình

Với trách nhiệm đó, cùng với ân sủng của Đức Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người bắt đầu “xây dựng một năm của hòa bình ngay từ hôm nay, bằng cách giải giáp tâm hồn và tránh xa mọi bạo lực.”

Ngài ghi nhận rằng nhiều cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới đang dấn thân tìm cách chấm dứt bạo lực và đã khởi xướng vô số sáng kiến nhằm xây dựng hòa bình.

Cách riêng, Đức Giáo hoàng nhắc đến cuộc tuần hành toàn quốc diễn ra vào tối ngày 31-12 tại Catania, Ý, cũng như cuộc tuần hành do Cộng đoàn Sant’Egidio tổ chức.

Sau cùng, ngài dành ít phút để chào thăm các học sinh và giáo viên đến từ Richland, bang New Jersey, Hoa Kỳ.

Nhắc lại kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi, Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc lời chào của Kinh Truyền Tin bằng lời chúc lành của vị Thánh này, trích từ Thánh Kinh:

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em; xin Chúa tỏa ánh tôn nhan của Người trên anh chị em và tỏ lòng nhân hậu với anh chị em; xin Chúa ghé mắt nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.”

Đức Giáo hoàng cũng thêm lời ước mong của riêng ngài rằng: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, sẽ “dẫn dắt chúng ta trên hành trình của năm mới.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top