Đức Lêô XIV gửi giới trẻ: Hãy là sứ giả hòa bình trong một thế giới chia rẽ

Đức Lêô XIV gửi giới trẻ: Hãy là sứ giả hòa bình trong một thế giới chia rẽ

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV ngỏ lời với các bạn trẻ quy tụ tại quê hương ngài - thành phố Chicago - và mời gọi họ xây dựng cộng đoàn, đón nhận tình yêu Thiên Chúa, và trở nên “ngọn đèn hy vọng” trong thế giới hôm nay.

Hàng ngàn bạn trẻ đã quy tụ tại sân vận động Rate Field - sân nhà của đội bóng chày Chicago White Sox – vào thứ Bảy 14-6-2025, trong buổi cử hành đầy hân hoan do Tổng Giáo phận Chicago tổ chức để tôn vinh việc người con của quê hương họ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, vừa được tuyển chọn.

Trong sứ điệp video, Đức Tân Giáo hoàng -  nguyên là Tổng Giám mục Chicago - bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời khích lệ đến các bạn trẻ tại quê hương ngài và trên toàn thế giới.

Sự kiện được tổ chức vào lễ Chúa Ba Ngôi, với sự hiện diện của Đức Hồng y Blase Cupich, các giám mục phụ tá, các linh mục, các gia đình và giới trẻ từ khắp Tổng Giáo phận.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mở đầu bằng việc suy tư về Chúa Ba Ngôi như mẫu mực của tình yêu và sự hiệp nhất thần linh. “Ba ngôi vị trong một Chúa sống kết hiệp trong chiều sâu của tình yêu, trong hiệp thông, và chia sẻ sự hiệp thông ấy với tất cả chúng ta,” ngài nói, đồng thời mời gọi các bạn trẻ cùng suy tư về các mối tương quan và cộng đoàn của mình trong cùng một tinh thần yêu thương như thế.

Sức mạnh của đức tin và cộng đoàn

Đức Thánh Cha nhìn nhận những khó khăn mà giới trẻ ngày nay đang đối diện, cách riêng sau đại dịch Covid-19.

“Các con có thể nhận ra (…) bối cảnh sống của mình không cho mình cơ hội thuận tiện để sống đức tin,” ngài nói, và khích lệ họ mở lòng ra trước sự hiện diện của Thiên Chúa, “trước khát vọng yêu thương trong cuộc sống, trước thao thức tìm kiếm - một sự tìm kiếm đích thực - để nhận ra cách sử dụng chính cuộc đời mình mà phục vụ tha nhân.”

Ngài nhấn mạnh năng lực chữa lành của đức tin và cộng đoàn, và mời gọi người trẻ tìm kiếm tình bạn, sự nâng đỡ và sứ mạng chung trong các giáo xứ và khu xóm của mình.

“Khi cùng nhau hiện diện như những người bạn (…), chúng ta sẽ nhận ra ân sủng của Chúa, tình yêu của Thiên Chúa thật sự có thể chữa lành chúng ta,” ngài nói, và kêu gọi những người hiện diện hãy trở nên “ngọn đèn hy vọng” trong một thế giới đang bị đè nặng bởi chia rẽ và tuyệt vọng.

Thiên Chúa hoạt động qua cuộc đời chúng ta

Khi nhắc đến suy tư của Thánh Augustinô về “con tim khắc khoải,” Đức Thánh Cha nhắc nhở người trẻ rằng khát vọng kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời chính là dấu hiệu của sức sống tinh thần, chứ không phải là điều gì đó cần phải kìm nén lại.

“Chúng ta đừng tìm cách dập tắt ngọn lửa ấy,” ngài nói, “nhưng hãy nhận ra rằng Thiên Chúa có thể hoạt động qua cuộc đời của chúng ta.”

Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng người trẻ được mời gọi trở nên sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. “Thế giới đang hướng về các con để công bố sứ điệp của niềm hy vọng đích thực và để xây dựng hòa bình,” ngài nói.

Trích dẫn lời Thánh Phaolô và Thánh Augustinô, ngài gắn sứ điệp của mình vào truyền thống của Giáo Hội, khi khích lệ người trẻ nắm lấy vai trò độc đáo của mình trong việc định hình tương lai.

Kết thúc sứ điệp, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu xin phúc lành Thiên Chúa tuôn đổ trên những người hiện diện: “Nguyện xin tình yêu và bình an của Chúa tuôn đổ trên từng người anh chị em (…) để anh chị em luôn là ngọn đèn hy vọng, là dấu chỉ của hy vọng và bình an cho khắp thế giới này.”

Tác giả: Linda Bordoni 

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top