Đức Lêô XIV gặp Nhóm Ẩn Sĩ Ý trong sự kiện Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến
Tác giả: Isabella H. de Carvalho
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ một nhóm ẩn sĩ Ý tại Rôma nhân dịp cử hành Năm Thánh cho Đời Sống Thánh Hiến, và khích lệ họ tiếp tục sống trọn ơn gọi của mình, giúp Giáo Hội và toàn thể tín hữu tái khám phá tầm quan trọng của sự thân mật với Thiên Chúa.
“Trong một thế giới ngày càng bị tha hóa bởi truyền thông và công nghệ”, có nhu cầu ngày càng thêm cấp thiết, đòi hỏi phải đáp lại “lời kêu gọi hướng nội và thinh lặng, để sống trong sự tiếp xúc với chính mình, với tha nhân, với các thụ tạo và với Thiên Chúa.”
Với những lời này, Đức Thánh Cha đã khích lệ nhóm ẩn sĩ Ý mà ngài gặp vào sáng ngày 11-10-2025 tại Đại Sảnh Công Nghị trong Dinh Tông Tòa. Họ đến Rôma để tham dự sự kiện Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến, diễn ra từ ngày 8 đến 9 -10-2025.
Đức Giáo Hoàng nói: Ơn gọi của người ẩn sĩ là làm chứng cho Giáo Hội về “vẻ đẹp của đời sống chiêm niệm.” Đó “không phải là sự trốn tránh thế gian, nhưng là một sự canh tân của con tim, để tâm hồn trở nên biết lắng nghe, trở thành nguồn mạch của hành động sáng tạo và sinh hoa trái của đức ái mà Thiên Chúa khơi dậy trong chúng ta.”
“Khoảng cách của anh chị em với thế giới không làm anh chị em xa cách người khác, nhưng liên kết anh chị em trong một tình hiệp thông sâu xa hơn.”
Tầm quan trọng của ẩn sĩ trong Giáo Hội
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, từ “tình bạn thân mật với Chúa” mà ẩn sĩ được mời gọi sống, “niềm vui của cuộc sống, sự kỳ diệu của đức tin và hương vị hiệp thông của Giáo Hội được tái sinh.”
Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện của họ, đặc biệt tại các vùng nông thôn hay chốn hẻo lánh, nơi các linh mục và tu sĩ ngày càng hiếm hoi và các giáo xứ đang mất dần sinh khí.
Ngay cả trong bối cảnh đô thị phức tạp và ẩn danh, bị chi phối bởi sự cô đơn tiêu cực, Đức Thánh Cha nói rằng: “các ẩn viện trở thành những ốc đảo của hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta”.
“Sự hiện diện đơn sơ và chứng tá cầu nguyện của anh chị em, qua tình hiệp thông với giám mục và tình huynh đệ với các linh mục giáo xứ, trở nên quý giá và sinh hoa trái, vì làm gia tăng ‘hơi thở thiêng liêng’ cho cộng đoàn Kitô hữu.”
Giúp người khác trở về với tâm hồn mình
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giải thích thêm rằng, trong khi các ẩn sĩ trung thành với gia sản của các Giáo Phụ - “gìn giữ Lời Chúa qua việc lectio divina (đọc và suy niệm Lời Chúa), và phục vụ bằng lời cầu nguyện cũng như chuyển cầu qua các Thánh Vịnh” - họ cũng được mời gọi đối diện với những thách đố thiêng liêng mới bằng “sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần.”
Ngài nói: “Chính Đấng Bảo Trợ mở lòng anh chị em ra để đối thoại với mọi người đang tìm kiếm ý nghĩa và chân lý, dạy anh chị em biết chia sẻ và hướng dẫn họ trong hành trình thiêng liêng vốn nhiều khi rối bời.”
“Tất cả anh chị em có thể khích lệ người khác trở về với chính mình, tái khám phá trọng tâm của con tim, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy trong Thông điệp Dilexit Nos.”
“Chính nơi sâu thẳm linh hồn, mỗi người có thể khám phá ngọn lửa khao khát Thiên Chúa đang bừng cháy và không bao giờ tắt,” Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Ẩn sĩ là “những người canh giữ và làm chứng” cho ngọn lửa ấy đang cư ngụ trong mỗi người, “để ai nấy đều có thể nhận ra và nuôi dưỡng nó trong lòng mình.”
Bước vào nơi ẩn kín của con tim
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng “Chúa Cha luôn tìm kiếm và kêu gọi, trong mọi thời đại, những ai thờ phượng Người trong ánh sáng của Thần Khí... và hiến dâng trọn vẹn cho Người, tìm kiếm và lắng nghe Người, ca ngợi và kêu cầu Người ngày đêm, trong nơi thầm kín của con tim.”
Ngài giải thích rằng: Thiên Chúa mời gọi các ẩn sĩ “bước vào nơi ẩn kín của con tim, kiên nhẫn tìm kiếm trong đó”, thực hiện một hành trình nội tâm đòi hỏi phải “tự trút bỏ và thanh luyện bản thân.”
“Khi chúng ta đã bước vào,” ngài nói, Thiên Chúa mời gọi chúng ta “đóng cửa trước những ý nghĩ xấu, để gìn giữ một tâm hồn trong sạch, khiêm nhường và hiền lành, qua sự tỉnh thức và chiến đấu thiêng liêng.”
“Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể phó thác trọn vẹn trong niềm tín thác để đối thoại thân mật với Chúa Cha, Đấng ngự trị và nhìn thấy trong nơi kín ẩn, và âm thầm tuôn đổ muôn ân huệ cho chúng ta.”
Sứ vụ quan trọng giữa thời biến động
Theo Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, các ẩn sĩ có thể giúp các tín hữu tái khám phá tầm quan trọng của việc sống thân mật với Thiên Chúa, vì “sự cô tịch cầu nguyện sinh ra hiệp thông và lòng cảm thông với toàn thể nhân loại và mọi loài thụ tạo, cả trong chiều kích thiêng liêng lẫn bối cảnh Giáo Hội và xã hội,” nơi họ đóng vai trò như “men của sự sống thần linh.”
Đức Thánh Cha kêu gọi họ “gánh vác hiểm nguy, giang tay cầu nguyện với con tim tỉnh thức,” luôn “bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa, liên đới với những thử thách của nhân loại.”
Ngài kết luận: “Hãy luôn hướng mắt về Chúa Giêsu và mở rộng cánh buồm của tâm hồn đón nhận Thần Khí ban sự sống của Người, cùng với toàn thể Giáo Hội - người Mẹ của chúng ta - dong buồm giữa biển khơi giông tố của lịch sử, tiến về Vương quốc tình yêu và bình an mà Chúa Cha đã chuẩn bị cho mọi người.”
bài liên quan mới nhất

- Từ Bà Mụ, Dì Phước, đến căn tính Nữ Tu
-
Đức Lêô XIV: Đức tin và lý trí nâng đỡ và bổ túc cho nhau -
Tâm tình tạ ơn trong ngày kỷ niệm hôn phối tại bệnh viện -
Đức Lêô XIV: Biến cố Phục Sinh thể hiện nét gần gũi và biến đổi mọi sự -
Tháng Mân Côi - Lời kinh của Bà, lời kinh của đời con -
Kỹ thuật mở đầu bài thuyết trình thu hút -
Đức Lêô XIV khuyến khích khơi lại ý thức về ơn gọi truyền giáo -
Đức Lêô XIV nói với di dân và giới truyền giáo: “Hy vọng là biết chọn lựa” -
Đời con một chuỗi Mân Côi -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh
bài liên quan đọc nhiều

- Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam
-
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Chúa vẫn chờ đợi