Đức Lêô XIV: Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Texas

Đức Lêô XIV: Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Texas

Đức Lêô XIV: Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Texas

TGPSG/Vatican News -- Sau giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô gửi “lời chia buồn chân thành” đến tất cả những người đã mất người thân trong trận lũ quét tàn khốc tại Texas.

Phát biểu bằng tiếng Anh vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô đã gửi lời chia buồn chân thành “đến tất cả các gia đình đã mất người thân - đặc biệt là những người con gái của họ đang tham gia trại Hè - trong thảm họa do lũ lụt sông Guadalupe tại Texas, Hoa Kỳ gây ra. Chúng ta cầu nguyện cho họ.”

Mực nước đã dâng lên khoảng 8 mét (26 feet) chỉ trong vòng 45 phút ngay trước lúc bình minh vào sáng thứ Sáu, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.

Ít nhất 51 người được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa này, và hàng chục người khác vẫn còn mất tích, bao gồm 27 thiếu nữ đang tham gia trại Hè Kitô giáo tại hạt Kerr, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành mặc dù những cơn mưa tiếp diễn có nguy cơ gây ra các đợt lũ quét tiếp theo.

Trong một tuyên bố vào sáng thứ Sáu, Tổng Giáo phận San Antonio đã kêu gọi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt “lịch sử” này, đặc biệt là cho những người đã thiệt mạng và những người còn đang mất tích.

Tổng Giáo phận nhấn mạnh có nhiều cá nhân và tổ chức đang hỗ trợ các nạn nhân, và nói rằng: “Chúng tôi cầu nguyện để những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ sẽ tìm được sức mạnh để tái thiết lại cuộc sống”, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng người dân trong hoàn cảnh khó khăn này. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô: yêu thương nhau.”

Thay thế bạo lực bằng đối thoại

Đức Giáo Hoàng Lêô cũng đã nhân dịp buổi đọc Kinh Truyền Tin để một lần nữa kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới.

Trong bài phát biểu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, hòa bình là khát vọng của mọi dân tộc, và là tiếng kêu đau đớn của những người bị chiến tranh xé nát.”

Ngài kêu gọi cầu nguyện, nói rằng: “Chúng ta hãy xin Chúa chạm đến trái tim và soi sáng tâm trí các nhà lãnh đạo chính quyền, để họ biết thay thế bạo lực của vũ khí bằng việc tìm kiếm đối thoại.”

Một thời gian nghỉ ngơi ngắn

Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào và lời khích lệ đến các tín hữu tại Rôma cũng như các khách hành hương từ khắp nước Ý và trên toàn thế giới. “Giữa cái nóng gay gắt của thời điểm này, hành trình bước qua các Cửa Thánh của anh chị em lại càng can đảm và đáng ngưỡng mộ hơn nữa.”

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô cho biết ngài sẽ di chuyển vào chiều Chúa Nhật đến dinh thự Giáo hoàng Castel Gandolfo, nằm ngay bên ngoài thành phố Rôma, “để nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn,” và bày tỏ hy vọng mọi người cũng sẽ có được một kỳ nghỉ “để phục hồi thể xác và tâm hồn.”

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top