Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công tại Sydney

Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công tại Sydney

Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công tại Sydney

Tác giả: Christopher Wells

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi tiếp xúc với các nhóm đã hiến tặng Cây Thông Giáng Sinh và Hang Đá Vatican năm nay, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh sự gần gũi của Thiên Chúa với nhân loại và kêu gọi cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, đặc biệt là các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vào Chúa Nhật nhắm vào cộng đồng Do Thái tại Sydney, Úc.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói vào ngày thứ Hai vừa qua: Hang Đá và Cây Thông Giáng Sinh là “dấu chỉ của đức tin và hy vọng”, đồng thời ngài mời gọi các tín hữu khi chiêm ngưỡng chúng “xin Chúa làm mới trong chúng ta ân sủng của hòa bình và huynh đệ”.

Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, đặc biệt là các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái tại Sydney vào Chủ Nhật, và ngài phó thác tất cả cho Chúa.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Đủ rồi với những hình thức bạo lực chống Do Thái này! Chúng ta phải loại bỏ thù hận khỏi lòng mình.”

Một mầu nhiệm của khiêm nhường và yêu thương

Lời nhận định của Đức Giáo Hoàng Lêô được đưa ra trong buổi tiếp xúc với các đại diện cộng đồng đã hiến tặng Cây Thông và Hang Đá cho Quảng trường Thánh Phêrô, và Hang Đá được dựng tại Hội trường Phaolô VI, nơi buổi tiếp kiến vào thứ Hai diễn ra.

Đức Giáo Hoàng nói: Hang Đá tại Quảng trường Thánh Phêrô – từ Giáo phận Nocera Inferiore-Sarno ngoài Naples – sẽ nhắc nhở những người hành hương từ khắp thế giới “rằng Thiên Chúa đến gần nhân loại, trở thành một phần của chúng ta, nhập vào lịch sử của chúng ta với sự bé nhỏ của một trẻ thơ”.

Ngài nhắc rằng “trong sự nghèo khó của máng cỏ tại Bethlehem, chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm của khiêm nhường và yêu thương”, điều mời gọi chúng ta “tái khám phá chính mình và bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa.”

Dấu chỉ của sự sống và hy vọng

Khi chào các đại diện của “vùng đất xinh đẹp” Bolzano ở miền Bắc Ý, những người đã hiến tặng cây thông Na Uy cao 25 mét đứng cạnh Hang Đá tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc nhớ rằng cây thông “là dấu hiệu của sự sống và niềm hy vọng không bao giờ tắt, ngay cả trong giá lạnh của mùa đông.”

Đồng thời, ánh sáng trên cây tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô, “ánh sáng của thế giới, Đấng đến để xua tan bóng tối của tội lỗi và soi sáng con đường của chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng những cây khác được dùng trong toàn Vatican cũng đến từ vùng Nam Tyrol.

Lời kêu gọi bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai

Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục cảm ơn các đại diện của Costa Rica vì việc hiến tặng Hang Đá cho Hội trường Phaolô VI, tác phẩm của một nghệ sĩ Costa Rica có tên “Nacimiento Gaudium”, sự ra đời của niềm vui.

Hang Đá được trang trí với 28.000 dải ruy băng, mỗi dải tượng trưng cho một mạng sống được cứu khỏi nạn phá thai nhờ lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của các tổ chức Công giáo dành cho các bà mẹ gặp khó khăn.

Đức Giáo Hoàng cảm ơn nghệ sĩ đã bổ sung vào thông điệp hòa bình Giáng Sinh lời kêu gọi bảo vệ sự sống từ giây phút thụ thai.

Nguyện xin sự dịu dàng của Hài Nhi Kitô soi sáng đời sống chúng ta.

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô bày tỏ lòng biết ơn đối với các công nhân Vatican vì sự tận tâm hào phóng trong việc trang trí không gian trong và xung quanh Vatican cho mùa Giáng Sinh.

Kết thúc lời chào, Đức Thánh Cha mời mọi người “hãy để sự dịu dàng của Hài Nhi Giêsu soi sáng đời sống chúng ta” và “hãy để tình yêu Thiên Chúa, như những cành cây xanh tươi, luôn sống động trong chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top