Đức Lêô XIV: Các tôn giáo là nguồn mạch chữa lành, không phải nguyên nhân chia rẽ

Đức Lêô XIV: Các tôn giáo là nguồn mạch chữa lành, không phải nguyên nhân chia rẽ

Đức Lêô XIV: Các tôn giáo là nguồn mạch chữa lành, không phải nguyên nhân chia rẽ

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gửi sứ điệp đến Đại hội lần thứ 8 của các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống, được tổ chức tại Kazakhstan, và mời gọi các tín hữu thuộc mọi tôn giáo cùng góp phần xây dựng tương lai hòa bình, tình huynh đệ và liên đới.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ tại Astana, Kazakhstan, tham dự Đại hội lần thứ 8 của các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống, diễn ra trong hai ngày 17 – 18/9/2025.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi lời chào đến các tham dự viên qua một sứ điệp được công bố hôm thứ Tư, mở đầu bằng lời chào “bình an” bằng nhiều ngôn ngữ.

Ngài nói rằng các vị lãnh đạo tôn giáo quy tụ trong bối cảnh thế giới đang bị bạo lực xâu xé, để “canh tân tình bạn và xây dựng tình bạn mới, hiệp nhất trong khát vọng chung là đem lại sự chữa lành cho thế giới đang tan vỡ và thương tổn.”

Suy tư về chủ đề của đại hội “Đối thoại giữa các tôn giáo: Hiệp lực cho tương lai”, Đức Giáo Hoàng nhận định rằng mọi động lực tôn giáo đích thực đều hướng đến việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, bởi vì chúng vượt qua mọi biên giới và liên kết con người khắp nơi.

Ngài nói: “Làm việc chung trong sự hòa hợp không chỉ là một chọn lựa mang tính thực dụng, mà còn phản ánh trật tự sâu xa của thực tại. Vì thế, tình liên đới chính là hiệp lực được hiện thực hóa: là việc sống giới răn yêu thương tha nhân như chính mình trên bình diện toàn cầu.”

Hợp tác liên tôn không xóa bỏ sự khác biệt, mà ngược lại, mời gọi các tín hữu đón nhận sự đa dạng như một nguồn phong phú.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Công đồng Vatican II đã khẳng định sự trân trọng và đánh giá cao của Giáo hội Công giáo đối với tất cả những gì là “chân thật và thánh thiện” trong các tôn giáo khác, qua Tuyên ngôn Nostra Aetate (1965).

Ngài nói: “Giáo hội tìm cách thúc đẩy một sự hiệp lực đích thực bằng cách mang đến bàn gặp gỡ những ân huệ riêng biệt của từng truyền thống, nơi mỗi niềm tin đóng góp sự khôn ngoan và lòng trắc ẩn độc đáo của mình để phục vụ thiện ích chung.”

Ngài cũng nhắc đến người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã tham dự Đại hội trước đó tại Astana vào tháng 9 năm 2022, khi các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng lên án bạo lực, đồng thời khẳng định nhu cầu chăm sóc người tị nạn và kiến tạo hòa bình.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo cam kết xây dựng một “tương lai hòa bình, huynh đệ và liên đới” bằng cách làm chứng cho sự thật rằng đức tin “hiệp nhất nhiều hơn là chia rẽ.”

Ngài nói: “Hiệp lực trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ của niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại, cho thấy rằng tôn giáo, trong cốt lõi của mình, không phải là nguồn gốc xung đột nhưng là nguồn mạch chữa lành và hòa giải.”

Kết thúc sứ điệp, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng đại hội liên tôn này sẽ truyền cảm hứng cho các tín hữu nỗ lực vì sự hòa hợp và kiến tạo một “hiệp lực cho hòa bình”, vốn là sự hiệp lực “không vũ trang và giải trừ, khiêm nhường và kiên trì.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top