Đức Hồng y Cupich khích lệ người di dân trong Thứ Tư Lễ Tro

Đức Hồng y Cupich khích lệ người di dân trong Thứ Tư Lễ Tro

Đức Hồng y Cupich khích lệ người di dân trong Thứ Tư Lễ Tro

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, đã chủ sự Thánh lễ và cuộc rước Thứ Tư Lễ Tro ngoài trời, đặc biệt nhắc đến những người di dân và nói rằng dấu thánh giá được ghi bằng tro trên trán họ là “ấn tín cho biết anh chị em thuộc về Chúa Giêsu Kitô” và “lời nhắc rằng anh chị em là công dân của một quê hương không biên giới.”

Đức Hồng y Blase Cupich đã chủ sự Thánh lễ và cuộc rước Thứ Tư Lễ Tro năm nay tại Tổng Giáo phận Chicago, ở giáo xứ Đức Mẹ Núi Cát Minh (Our Lady of Mount Carmel) tại Melrose Park, vùng ngoại ô phía tây.

Các cử hành diễn ra như một dấu chỉ liên đới với các gia đình di dân và như một biểu hiện công khai của sự nâng đỡ và hiệp nhất.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Cupich nhắc lại các bài đọc Kinh Thánh khi Chúa Giêsu dạy rằng Thiên Chúa thấy và hành động trong nơi kín ẩn, và chính ở đó chúng ta được mời gọi tìm gặp Ngài qua việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay không phô trương trước mặt người đời.

Ngài khích lệ người di dân luôn xác tín rằng “hôm nay Chúa Giêsu đang nói với anh chị em: Thầy ở đó với anh chị em trong những nơi kín ẩn”, khi họ âm thầm khóc, khi vất vả làm việc vì con cái mà không ai để ý, khi chật vật gửi tiền về quê nhà.

Sự sống được thổi vào bụi đất

Nhắc lại rằng ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dùng bụi đất để tạo dựng con người như đất sét trong tay người thợ gốm, được Ngài nắn đúc và thổi sinh khí vào, Đức Hồng y Cupich lưu ý rằng khi nghe lời “ngươi là bụi đất”, điều đó không có nghĩa chúng ta vô giá trị, nhưng là đất sét trong tay Thiên Chúa – Đấng đã dựng nên chúng ta.

“Anh chị em có thể không có giấy tờ hợp pháp trong mắt nhà nước, nhưng anh chị em được chính Đấng Tạo Hóa của vũ trụ nhào nặn bằng tay. Giá trị của anh chị em không đến từ thị thực hay giấy phép; nhưng từ hơi thở của Thiên Chúa trong anh chị em.”

Tất cả là con cái Thiên Chúa

Đức Hồng y Cupich giải thích rằng dấu thánh giá trên trán “bền vững hơn bất kỳ giấy tờ hay hồ sơ nào của chính quyền”, và là “ấn tín cho biết anh chị em thuộc về Chúa Giêsu Kitô”, là “công dân của một quê hương không biên giới.”

Ngài nhấn mạnh rằng “dù luật pháp thay đổi thế nào, dù các chính trị gia nói gì, và dù anh chị em phải đối diện với bao nhiêu bất định, anh chị em vẫn là con cái Thiên Chúa.”

Chúa Giêsu luôn ở cùng anh chị em

Kết luận, Đức Hồng y nói rằng “ngày này được dành cho anh chị em”, khi ngỏ lời với những người di dân thường sống trong bóng tối của những nơi kín ẩn và “bị đối xử như bụi đất có thể bị quét đi.”

Ngài khích lệ họ đừng đánh mất niềm tin rằng “Chúa Giêsu ở cùng anh chị em trong những nơi ẩn khuất, và Ngài thấy những hy sinh anh chị em thực hiện cho gia đình.”

Ngài nói thêm: “Hãy nhớ rằng anh chị em là bụi đất được Thiên Chúa yêu thương và thổi sinh khí vào. Anh chị em là bụi đất mà Thiên Chúa đã ôm lấy khi mang lấy thân phận con người chúng ta để cứu chuộc chúng ta qua thập giá được ghi trên trán.”

Ngài kết thúc: Hãy ngẩng cao đầu, vì “chính thập giá chiến thắng mọi bất công, dẫn đến sự phục sinh nơi mọi giọt lệ sẽ được lau khô, và mọi người lưu đày cuối cùng sẽ tìm thấy quê hương đích thực của mình.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top