Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khám bệnh, phát thuốc và trao quà tại Giáo xứ Phú Lý và Giáo điểm Suối Tượng

TGPSG -- Chúa Nhật, ngày 12.04.2026, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM) đã tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Phú Lý và Giáo điểm Suối Tượng, Đồng Nai.

Xuất phát lúc 5g00 từ đường Tô Ngọc Vân, đoàn bác ái đến Giáo xứ Phú Lý lúc 7g00. Chương trình do cha Lêô Maria Đào Tiến Nhất, đặc trách Ban Truyền giáo - Bác ái của Dòng, hướng dẫn, với sự cộng tác của cha Gioan Thành Maria Trần Quốc Toản, Giám tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ, cùng 2 linh mục, 8 tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 1 nữ tu Dòng Cát Minh Truyền Giáo, 7 bác sĩ, 8 điều dưỡng và các tình nguyện viên.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, chương trình chính thức khai mạc lúc 7g30 với phần cầu nguyện, xin Chúa ban bình an và chúc lành để mọi hoạt động diễn ra tốt đẹp.

Chương trình đã đón tiếp hơn 300 người có hoàn cảnh khó khăn tham dự, không phân biệt tôn giáo.

Tại khu vực khám bệnh, các y bác sĩ tiến hành thăm khám, tư vấn các bệnh lý thường gặp như giun sán, xương khớp, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường… Bên cạnh việc cấp phát thuốc miễn phí, người tham dự còn được hướng dẫn cách chăm sóc và phòng ngừa bệnh tật, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong đời sống hằng ngày.

Song song đó, đoàn còn tổ chức hớt tóc miễn phí cho người lớn và trẻ em. Cha Giám tỉnh Gioan Thành Maria cùng các tu sĩ trực tiếp tham gia phục vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Nhiều người dân sống trên các bè nổi ven hồ Trị An chia sẻ rằng do điều kiện kinh tế khó khăn và khoảng cách xa cơ sở y tế, việc khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế. Nhờ thông báo của cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, CRM, quản xứ Phú Lý, trong các Thánh lễ trước đó, bà con đã thu xếp đến tham dự chương trình.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình bác ái được Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc duy trì suốt 25 năm qua tại địa phương và các vùng lân cận, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người nghèo, người già và những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ trong dịp này, cha Gioan Thành Maria Trần Quốc Toản nói:

“Thật ý nghĩa khi chúng ta được mang tình yêu của Chúa đến với những anh chị em kém may mắn hơn vào chính Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua những hành động cụ thể, qua việc chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần với tha nhân. Đặc biệt, sự hiện diện của các y bác sĩ trẻ, sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi để phục vụ, là dấu chỉ đầy hy vọng cho tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ trong các hoạt động bác ái của Giáo hội.”

Sau chương trình khám bệnh, lúc 13g00, đoàn đã đến thăm và trao 34 phần quà, gồm các nhu yếu phẩm như mì, dầu ăn, đường, muối, nước mắm và phong bì, đến các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được hỗ trợ tại dãy Nhà trọ Tình Thương thuộc Giáo xứ Phú Lý.

Lúc 14g00, đoàn tiếp tục di chuyển đến Giáo điểm Suối Tượng, cách Giáo xứ Phú Lý khoảng 26km, trong đó có đoạn đường đất dài 8km gập ghềnh, khó đi. Giáo điểm do cha Ambrôsiô Maria Nguyễn Năng Thanh Phong, CRM, phụ trách. Tại đây, đoàn đã trao 120 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và phong bì cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo.

Cha Ambrôsiô Maria cho biết, cách đây 4 năm, khi cha Bonaventura Maria Phạm Văn Hiệp, CRM, nhận bài sai tại giáo điểm Suối Tượng, nơi đây còn nhiều thiếu thốn: cơ sở vật chất xuống cấp, đời sống người dân bấp bênh, việc học hành của trẻ em gặp nhiều khó khăn do thiếu giấy tờ tùy thân và khoảng cách xa trường học. Bên cạnh việc chăm lo đời sống đức tin, cha Bonaventura Maria còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động bác ái như hỗ trợ nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà ở, tạo việc làm và đặc biệt là mở các lớp học tình thương, tổ chức xe đưa đón học sinh và trao học bổng. Dù vậy, ngài luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là người phục vụ trong chương trình của Chúa.

Chương trình kết thúc lúc 15g30 cùng ngày. Những việc làm bác ái cụ thể này góp phần mang lại niềm an ủi và nâng đỡ cho những người tham dự, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương và phục vụ trong cộng đồng.

Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Tu sĩ Gioan Phaolô Maria Văn Hà, CRM (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top