Đời sống thánh hiến: Một sự hiện diện bền bỉ trong những thời khắc “mong manh và thử thách”
Tác giả: Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong một bức thư, các vị lãnh đạo của Bộ Tu sĩ và Tu hội Đời sống Tông đồ nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến là “một sự hiện diện luôn ở lại”, đặc biệt tại những khu vực trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi xung đột, bạo lực, chia rẽ và bất ổn.
Bộ Tu sĩ và Tu hội Đời sống Tông đồ đã gửi một bức thư ngỏ đến tất cả các nam nữ tu sĩ “ở mọi nơi trên thế giới, tại chính những nơi họ đang sinh sống và thi hành sứ mạng”.
Bức thư do Tổng trưởng Nữ tu Simona Brambilla, Quyền Tổng trưởng Đức Hồng y Ángel F. Card. Artime và Tổng Thư ký Nữ tu Tiziana Merletti ký tên, mở đầu bằng lời tri ân vì sự trung tín với Tin Mừng và hồng ân đời sống thánh hiến mà các nam nữ tu sĩ đã quảng đại hiến dâng.
Bức thư mô tả: “Một đời sống đôi khi mang dấu ấn của thử thách, nhưng luôn được sống như một dấu chỉ của hy vọng”.
Ở lại trong những hoàn cảnh phức tạp
Nhìn lại năm qua, các vị lãnh đạo của Bộ ghi nhận ân huệ của những chuyến viếng thăm mục vụ, được gặp gỡ “những gương mặt của nhiều người sống đời thánh hiến – những người được mời gọi chia sẻ các hoàn cảnh phức tạp”.
Đó là những con người đang sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột, nghèo đói, di cư cưỡng bức, tình trạng tôn giáo thiểu số, cũng như bất ổn xã hội và chính trị, cùng nhiều yếu tố khác.
Những thách đố ấy cho thấy, như bức thư nhấn mạnh, đời sống thánh hiến là “một sự hiện diện luôn ở lại” bên cạnh những con người và cộng đồng bị tổn thương, tại những nơi Tin Mừng thường được sống trong bối cảnh mong manh và thử thách.
Hình thức của sự hiện diện ấy tùy thuộc vào hoàn cảnh và xã hội cụ thể, vốn khác nhau tùy từng nơi.
Bức thư nhấn mạnh rằng chính tại những nơi “bối cảnh chính trị và xã hội thử thách niềm tin và bào mòn hy vọng”, thì “sự hiện diện trung tín, khiêm tốn, sáng tạo và âm thầm” của người sống đời thánh hiến trở thành dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người.
Ở lại với tình yêu
Bức thư lưu ý rằng “việc ‘ở lại’ theo tinh thần Tin Mừng không bao giờ là sự bất động hay cam chịu”, nhưng là “niềm hy vọng năng động, sản sinh những thái độ và cử chỉ của hòa bình”.
Điều này được thể hiện qua những lời nói tháo gỡ căng thẳng giữa xung đột, những mối tương quan thúc đẩy đối thoại, hay những lựa chọn dấn thân để bảo vệ “những người bé nhỏ”.
Sự chọn lựa ở lại này không chỉ mang tính cá nhân hay cộng đoàn, nhưng còn trở thành một lời ngôn sứ cho toàn thể Giáo hội và thế giới.
Đời sống tông đồ làm nổi bật “sự gần gũi năng động nâng đỡ phẩm giá bị tổn thương; đời sống chiêm niệm, qua lời chuyển cầu và lòng trung tín, gìn giữ hy vọng khi đức tin bị thử thách; các Tu hội đời chứng tá cho Tin Mừng như men âm thầm trong đời sống xã hội và nghề nghiệp; Ordo virginum biểu lộ sức mạnh của sự nhưng không và trung tín mở ra tương lai; đời sống ẩn tu nhắc nhớ quyền tối thượng của Thiên Chúa và là điều cốt yếu để giải giới trái tim.”
Trong các hình thức đời sống khác nhau ấy, nổi lên một khía cạnh, hay như bức thư gọi, một lời ngôn sứ: “ở lại với tình yêu, không bỏ rơi, không im lặng, biến chính đời sống mình thành Lời cho thời đại lịch sử này.”
Từ lời ngôn sứ ấy, chứng tá cho hòa bình được lớn lên.
Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhiều lần giải thích, hòa bình không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là “một hành trình đầy thử thách hằng ngày”. Hòa bình kêu gọi lắng nghe, kiên nhẫn, đối thoại, hoán cải tâm trí và con tim, cũng như từ chối não trạng kẻ mạnh áp đảo kẻ yếu.
Bức thư tiếp tục: “Hòa bình không nảy sinh từ đối đầu, nhưng từ gặp gỡ, từ trách nhiệm chung.”
Chính vì thế, đời sống thánh hiến, khi chọn ở lại gần gũi với những người đang cần giúp đỡ, trong khi không rơi vào xung đột, có thể trở thành “người kiến tạo hòa bình”.
Bức thư kết thúc bằng lời mời gọi kiên trì trong sứ mạng đời sống thánh hiến, trong ánh sáng của Năm Thánh Đời sống Thánh hiến 2025.
Trong Năm Thánh ấy, tất cả những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành những người hành hương của hy vọng trên con đường hòa bình.
Đây là phong cách Tin Mừng mà bức thư mời gọi mọi nam nữ tu sĩ “thể hiện mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào phẩm giá con người bị tổn thương và đức tin bị thử thách.”
Các vị lãnh đạo của Bộ phó thác tất cả những người sống đời thánh hiến cho Chúa, để trong sứ mạng của mình, họ trở thành “một lời ngôn sứ của sự hiện diện và một hạt giống của hòa bình.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Hãy đối thoại mà không bị hòa tan hay đồng hóa
-
Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các trận lũ chết người tại châu Phi -
Đức Giáo hoàng Lêô tiếp Chủ tịch Nghị viện châu Âu -
Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào -
Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt -
25 năm Ngày Quốc tế Tưởng niệm Holocaust: Giáo hội bác bỏ mọi hình thức bài Do Thái -
Đức Hồng y Fernández khai mạc phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin với lời kêu gọi “khiêm tốn trí thức” -
Đức Lêô XIV: Hãy cất cao tiếng nói vì hòa bình -
Một Giám mục cảnh báo việc chính trị hóa nỗi đau sau thảm họa tàu hỏa tại Tây Ban Nha -
Việc trùng tu Hang Giáng Sinh tại Bêlem là ‘dấu chỉ của hy vọng và hiệp nhất’
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y