ĐHY Rivera ủng hộ công tác mục vụ theo hướng hòa bình
WGPSG/CNA -- Mêxicô 23-8-2010 -- Trong Thánh lễ kỷ niệm 25 năm Giám mục và 15 năm làm Tổng Giám mục tại Tổng Giáo phận Thành phố Mêxicô, ĐHY Norberto Rivera Carrera đã tuyên bố: “Lời mời gọi của Thiên Chúa thi hành sứ vụ mục tử luôn được dẫn dắt bởi bình an và yêu thương, loại trừ bạo lực và mọi hình thức thống trị và áp đặt.”
Theo Ban Truyền thông TGP Thành phố Mêxicô, ĐHY chia sẻ đề tài Vị Mục Tử Nhân Lành trong bài giảng và về trọng trách của ngài trong việc noi gương Đức Kitô giải quyết những mâu thuẫn trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta. “Rất nhiều lần chúng ta mong muốn Chúa tỏ bày cho chúng ta thấy chương trình của Ngài cách rõ ràng, hay thậm chí, tiền định cho chúng ta. Nhưng chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta làm cho Ngài hiện diện nơi tha nhân, làm chứng cho sự chăn dắt của Ngài, để làm dậy men, biến đổi cách từ từ ngay bên trong, không chút bạo lực hay bị áp đặt.
Ngài nói: “Chúng ta đang sống trong một xã hội liên tục bị lôi kéo. Rất nhiều lần chúng ta muốn rẽ sang một con đường khác.”
“Công việc mục vụ nhằm giúp cho Vị Mục Tử Nhân Lành được thể hiện, không bao giờ được phép thực hiện dựa trên thống trị và áp đặt, và càng không thể qua việc giành giựt hay chiến tranh. Đây không phải là hướng đi của chúng ta.”
ĐHY nói: “Chúng ta cũng không được tháo chạy hoặc bỏ trốn. Chúng ta cũng có sự cám dỗ thường xuyên tìm kiếm hướng đi nọ và lấy cớ rằng “thôi cứ để những người khác chiến đấu, còn phần tôi chỉ lo an phận và ẩn dật.” Không được, chúng ta không được kêu gọi để chiến đấu, nhưng được mời gọi để loan báo yêu thương và bình an, vì bạo lực không thể khuất phục bằng bạo lực.”
Ngài kết luận: “Tình yêu chính là nền tảng xây dựng nên Nước Trời trong thế giới của chúng ta.”
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y