Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần thánh tại Đấu trường Colosseum: Suy niệm về tội lỗi và bất công
WHĐ (15.04.2014) – Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đấu trường Colosseum ở Roma trong ngày thứ Sáu Tuần thánh năm nay mời gọi chúng ta suy tư về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và những hậu quả thảm khốc của nó, về nỗi đau khổ của người dân di cư và các tệ nạn đang huỷ hoại sinh mạng của người trẻ. Các bản văn suy niệm do Đức Tổng giám mục Giancarlo Bregantini soạn, đã được nhà xuất bản Vatican phổ biến hôm thứ Ba 15-04.
Trong các bài suy niệm 14 chặng đàng Thánh giá của Chúa, Đức Tổng giám mục Bregantini mô tả những tình trạng bi thảm gây đau khổ cho rất nhiều người trong thế giới hôm nay, cả những người ở địa phương của ngài là Tổng giáo phận Campobasso–Boiano ở phía nam Trung bộ Italia.
Trong các bài suy niệm, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm nơi cây gỗ thập giá của Đức Kitô những tội lỗi của con người và những bất công đối với người đồng loại của chúng ta: đó là cuộc khủng hoảng kinh tế đưa tới những hậu quả xã hội nghiêm trọng như việc làm bấp bênh, thất nghiệp, đầu cơ tài chính, các vụ tự tử của các nhà lãnh đạo kinh doanh và nạn tham nhũng.
Đức Tổng giám mục Bregantini đưa chúng ta đối mặt với cuộc sống khốn khó của những người nhập cư, những vết thương của các phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, những khủng hoảng tinh thần của các trẻ em bị lạm dụng, nỗi đau của những người mẹ mất con trong chiến tranh, hoặc tệ nạn lạm dụng rượu và ma tuý.
Một lần nữa Đức Tổng giám mục Bregantini trở lại với miền đất địa phương của ngài, nơi nhiều trẻ em chết vì ung thư do các chất thải độc hại gây ra, và những người tị nạn từ châu Phi đã thiệt mạng khi vượt qua những nguy hiểm với hy vọng tìm kiếm một nơi ở mới.
Đau khổ của chính Đức Kitô, cũng giống như đau khổ của các tù nhân trong các nhà tù quá tải –hậu quả của nạn quan liêu và một hệ thống tư pháp chậm chạp– và của những tù nhân trong các nhà tù vẫn dùng hình thức tra tấn.
Chúng ta được kêu gọi để kiến tạo “những chiếc cầu liên đới” và “chiến thắng nỗi sợ hãi bị cô lập” hầu tìm ra những giải pháp chung cho các vấn đề xã hội.
Cũng như Chúa Giêsu đã ngã xuống ba lần trên đường Golgotha, chúng ta cũng phải trả lời được cho những thách đố này vì biết rằng Chúa vẫn ở với chúng ta. Nhưng chúng ta phải đứng lên trên đôi chân của mình và giúp người khác trong tình liên đới. Chỉ qua việc giúp đỡ lẫn nhau chúng ta mới có thể hy vọng gánh được sức nặng của thập giá.
(Vatican Radio)
Minh Đức
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y Radcliffe: Trong thời chiến, các Kitô hữu được mời gọi trở thành những người của hy vọng
-
Đức Lêô XIV: Hãy hoạt động cho hòa bình và tìm kiếm giải pháp không dùng vũ khí -
Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi -
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y