Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh: “Dâng Con - Dâng trọn niềm vâng phục”

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh: “Dâng Con - Dâng trọn niềm vâng phục”

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh: “Dâng Con - Dâng trọn niềm vâng phục”

TGPSG -- Hôm nay, ngày 02/2 Giáo Hội mừng kính lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Theo luật Do Thái, mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa.

Như mọi người dân Do Thái, Mẹ Maria cũng hoàn toàn vâng theo lề luật. Vì thế, khi Chúa Giêsu đã đúng ngày luật định, Mẹ Maria và thánh cả Giuse đã đưa Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh, dành cho Chúa” (Lc 2,23).

Đây là một nghi thức quen thuộc đối với dân Ítraen, nhưng trong biến cố này lại ẩn chứa một mầu nhiệm vô cùng sâu xa.

Thật lạ lùng và cảm động biết bao: Đấng thuộc về Thiên Chúa lại được chính con người dâng hiến cho Thiên Chúa. Đức Maria và thánh Giuse không xem Con mình là sở hữu riêng, không nắm giữ cho bản thân, nhưng hoàn toàn phó thác và xác tín rằng: Hài Nhi này thuộc trọn về Chúa Cha và được trao ban cho nhân loại để thực hiện chương trình cứu độ. Việc dâng con trong Đền Thánh vì thế không chỉ là vâng giữ lề luật, mà là một hành vi đức tin, khiêm nhường và phó thác tuyệt đối.

Hài Nhi Giêsu được dâng trong Đền Thánh hôm ấy cũng chính là Chiên Lễ đích thực. Ngay từ đầu đời, Người đã bước vào con đường tự hiến, con đường của vâng phục và hy sinh, con đường sẽ đạt tới đỉnh cao trên thập giá. Lễ dâng này đã âm thầm báo trước mầu nhiệm Thập Giá: Chúa Giêsu sinh ra không để được giữ lại, nhưng để được trao ban.

Trong Đền Thánh, ông Simêon và bà Anna - hai con người cao niên đại diện cho Dân Chúa trung tín - đã nhận ra nơi Hài Nhi bé nhỏ ấy chính là Ánh Sáng chiếu soi muôn dân. Sau bao năm tháng chờ đợi trong cầu nguyện và hy vọng, họ đã được thấy ơn cứu độ bằng chính đôi mắt mình. Nhưng ánh sáng ấy không phải là ánh sáng dễ dãi. Ông Simêon long trọng tiên báo: Chúa Giêsu sẽ là dấu hiệu bị chống báng, và con đường của Người sẽ làm lộ rõ những tâm tư sâu kín trong lòng con người.

Lời tiên báo ấy chạm đến trái tim Đức Maria: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Ngay trong ngày dâng Con, Mẹ đã được mời gọi bước vào con đường đau khổ. Mẹ không phản kháng, không hỏi “tại sao”, không tìm cách né tránh. Mẹ giữ mọi sự trong lòng, tiếp tục tin tưởng và phó thác. Chính nơi đây, Mẹ trở thành mẫu gương trọn hảo của điều Hội Thánh vẫn cầu xin trong Mầu Nhiệm Mùa Vui - Thứ Bốn: “Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.”

Vâng lời, nơi Đức Maria, không phải là phục tùng mù quáng, nhưng là đặt trọn ý riêng dưới thánh ý Thiên Chúa, dù chưa hiểu hết con đường phía trước. Chịu lụy không phải là yếu đuối hay cam chịu, nhưng là dám chấp nhận hy sinh, thiệt thòi và đau khổ vì tình yêu và vì chương trình cứu độ. Khi dâng Con, Đức Maria không chỉ hiến dâng Hài Nhi, mà còn hiến dâng chính trái tim người mẹ, chấp nhận bước vào bóng tối của thập giá trong niềm tin và hy vọng.

Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Tôi có dám trao lại cho Chúa những gì quý giá nhất không? Tôi có biết vâng lời trong những điều nhỏ bé hằng ngày, biết chấp nhận những hoàn cảnh trái ý, và tin rằng: thuộc về Chúa không phải là mất mát, mà là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc đích thực?

Như ông Simêon và bà Anna, xin cho chúng ta biết kiên trì chờ đợi Chúa trong cầu nguyện. Như Đức Maria và thánh Giuse, xin cho chúng ta học biết dâng Chúa bằng chính đời sống mình, để qua sự vâng phục và hy sinh âm thầm, ánh sáng của Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa giữa thế giới hôm nay.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top