Đã được xót thương, hãy biết xót thương
TGPSG -- Tin Mừng Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay (Mt 18,21–35) kể lại cuộc đối thoại rất chân thành giữa Thánh Phêrô và Chúa Giêsu. Phêrô hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”
Theo quan niệm Do Thái lúc bấy giờ, tha đến ba lần đã được xem là quảng đại. Vì thế Phêrô nghĩ rằng mình đã rất rộng lượng khi đề nghị tha đến bảy lần. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy.”
Chúa Giêsu không muốn đưa ra một con số để chúng ta đếm, nhưng Ngài muốn nói rằng sự tha thứ của người môn đệ phải là không giới hạn, giống như lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Để giúp các môn đệ hiểu rõ hơn, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người đầy tớ mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng. Đây là một món nợ khổng lồ, gần như không thể trả nổi. Khi bị đem ra xét xử, anh ta sấp mình van xin: “Xin ông chủ rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.”
Trước lời van xin ấy, nhà vua chạnh lòng thương, không chỉ cho khất nợ mà còn tha luôn toàn bộ món nợ.
Nhưng thật đáng buồn, vừa bước ra khỏi cung điện, người đầy tớ ấy lại gặp một người bạn chỉ nợ mình một trăm quan tiền, một món nợ rất nhỏ so với món nợ anh vừa được tha. Thay vì thương xót, anh lại túm cổ, bóp nghẹt và tống bạn mình vào tù.
Khi biết chuyện, nhà vua vô cùng phẫn nộ và nói: “Ta đã tha cho ngươi tất cả món nợ ấy, vì ngươi van xin ta. Sao ngươi lại không biết thương xót bạn ngươi như ta đã thương xót ngươi?”
Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta một sự thật rất sâu sắc: Tất cả chúng ta đều là những người đã được Thiên Chúa tha thứ.
Biết bao lần chúng ta yếu đuối, lỗi lầm, thiếu sót; thế nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nâng chúng ta dậy và ban cho chúng ta cơ hội làm lại. Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của con người.
Thế nhưng nghịch lý là: nhiều khi chúng ta lại khó tha thứ cho người khác, chỉ vì những tổn thương nhỏ bé: Một lời nói làm mình buồn, một hành động làm mình tổn thương, một hiểu lầm trong gia đình hay cộng đoàn. Những điều ấy đôi khi làm chúng ta giữ mãi sự giận hờn trong lòng.
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người xét lại trái tim mình. Có thể trong lòng chúng ta vẫn còn một người mà ta chưa thể tha thứ, một vết thương vẫn còn làm ta đau mỗi khi nhớ lại.
Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau hay quên đi mọi chuyện ngay lập tức. Tha thứ là quyết định không nuôi dưỡng hận thù, là trao lại cho Thiên Chúa những tổn thương của mình.
Bởi vì khi chúng ta tha thứ cho người khác, chính chúng ta là người được giải thoát trước tiên. Trái tim sẽ nhẹ nhàng hơn, bình an hơn.
Người Kitô hữu được mời gọi sống theo trái tim của Chúa Giêsu: một trái tim biết cảm thông, biết xót thương và luôn sẵn sàng tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ cho chúng con biết bao lần. Xin cho chúng con cũng biết mở rộng lòng mình để tha thứ cho anh chị em, để trái tim chúng con ngày càng giống trái tim đầy lòng thương xót của Chúa.
Khi đã cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì không thể khép lòng trước lỗi lầm của anh em mình.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tha thứ: con đường của lòng thương xót
-
Khi con người khước từ ân sủng -
Cơn khát sâu thẳm của tâm hồn -
Mời gọi đến với Chúa Giêsu - Mạch Nước Trường Sinh -
Bên giếng nước - cuộc gặp gỡ đổi đời -
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật: Mùa Chay bên giếng của sự thật -
Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng - câu chuyện cuộc đời -
Trở về để được cha ôm vào lòng -
Khi con người khước từ Thiên Chúa -
Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay: Tin vào ai? Cậy vào đâu ?
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?