Cộng thể Mái Ấm Don Bosco Cần Giờ: Ngày Hội Chợ Xuân 2026

Cộng thể Mái Ấm Don Bosco Cần Giờ: Ngày Hội Chợ Xuân 2026

Cộng thể Mái Ấm Don Bosco Cần Giờ: Ngày Hội Chợ Xuân 2026

TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan của ngày đầu năm mới, hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, sáng thứ Năm, ngày 01.01.2026, Cộng thể Mái Ấm Don Bosco Cần Giờ đã tổ chức Ngày Hội Chợ Xuân dành cho các em thiếu nhi trong khu vực.

Đây không chỉ là một hoạt động đầu xuân mang ý nghĩa vui chơi, giải trí, mà còn là món quà yêu thương chan chứa hy vọng, được trao gửi đến các em nhỏ như lời chúc bình an cho năm mới.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đã được duy trì suốt nhiều năm qua, Ngày Hội Chợ Xuân của Mái Ấm Don Bosco Cần Giờ không đơn thuần là một sân chơi giải trí, mà đã trở thành món ăn tinh thần thân quen, được các em thiếu nhi mong đợi mỗi dịp Giáng sinh và năm mới. Năm nay, ngày hội dự kiến đón tiếp hơn 600 em thiếu nhi đến từ nhiều giáo xứ và khu dân cư lân cận, cùng nhau quy tụ, chia sẻ niềm vui, tiếng cười và tình huynh đệ trong bầu khí gia đình ấm áp.

Ngày hội được khởi đầu bằng Thánh lễ trọng thể Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cầu bình an cho năm mới, được cử hành lúc 07g00 do cha Tôma Vũ Duy Tòng chủ tế, cùng với sáu linh mục đồng tế.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn hiệp thông dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân của năm cũ, phó thác năm mới trong bàn tay quan phòng của Chúa, đồng thời đặc biệt cầu nguyện cho các em nhỏ tại Mái Ấm và trong khu vực luôn được sống trong tình yêu thương, sự chở che và nâng đỡ.

Sau Thánh lễ, Ngày Hội Chợ Xuân chính thức khai mạc. Những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười trong trẻo của các em thiếu nhi làm bừng sáng cả khuôn viên Mái Ấm, báo hiệu một ngày tràn đầy niềm vui, hy vọng và năng lượng tích cực.

Từ 08g30, các gian hàng ẩm thực và trò chơi đồng loạt mở cửa, tạo nên một không gian hội chợ sinh động và ấm áp tình người. Những món ăn dân dã nhưng đậm đà nghĩa tình được quý giáo xứ, hội đoàn và các nhóm thiện nguyện chuẩn bị và phục vụ. Giáo xứ Bình An Thượng và Bình An mang đến các món trà sữa, chả giò, nui xào, cơm chiên và bánh tráng trộn. Giáo xứ Vườn Xoài phục vụ xôi và súp gà, trong khi giáo xứ Bình Xuyên góp phần với chè, trứng cút và dưa hấu. Caritas Hạt Xóm Chiếu đem đến gian hàng kem tươi với bốn hương vị. Don Bosco Ba Thôn phục vụ bánh tráng cuốn, còn giáo xứ Giuse mang đến gỏi cuốn, nước cam, nước sâm và trà tắc. Nhóm thiện nguyện không Công giáo tham gia với gian hàng thịt nướng, tạo thêm màu sắc đa dạng và tinh thần kết nối cộng đồng.

Song song với các gian hàng ẩm thực là khu vực trò chơi dân gian và sinh hoạt thiếu nhi, nơi các em được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn như: chiếc nón kỳ diệu, thả bóng bàn đinh, ném banh qua lưới, thảy vòng vào đinh, mười hai con giáp, mò ngọc, tổ ấm yêu thương, gian hàng lưu niệm, rao lô tô và rút thăm trúng thưởng. Các trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng.

Niềm vui của ngày hội càng thêm lan tỏa với các tiết mục văn nghệ sôi động và sự tham gia nhiệt tình của các em Thiếu Nhi Thánh Thể đến từ các giáo xứ Giuse, An Thới Đông, Phú Xuân, Giáo điểm Tin Mừng, Doi Lầu và nhiều đơn vị khác. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một ngày hội vui tươi, an toàn và đong đầy tình người.

Lúc 12g00, Ngày Hội Chợ Xuân khép lại với những giây phút tri ân, công việc thu dọn vệ sinh, bữa ăn trưa thân tình dành cho ban phục vụ, cùng niềm vui rút thăm trúng thưởng trước khi mọi người chia tay ra về. Dư âm của ngày hội, từ nụ cười trẻ thơ đến tinh thần chung tay góp sức của cộng đồng, vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người tham dự.

Ngày Hội Chợ Xuân tại Mái Ấm Don Bosco Cần Giờ đã khép lại trong bầu khí ấm áp và đầy ý nghĩa. Sự hiện diện, chung tay và đồng hành của quý ân nhân, các giáo xứ, hội đoàn, các nhóm thiện nguyện cùng nhiều tấm lòng quảng đại xa gần đã góp phần mang đến cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi, một ngày hội trọn vẹn niềm vui, yêu thương và hy vọng. Chính sự hiệp thông và cộng tác ấy đã làm nên một Ngày Hội Chợ Xuân mừng Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa thật ý nghĩa và đong đầy tình người.

Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top