Chuyến bác ái tại xã Ia Drang - Hè 2025

Chuyến bác ái tại xã Ia Drang - Hè 2025

Chuyến bác ái tại xã Ia Drang - Hè 2025

TGPSG  -- "Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Theo lời khuyên của bố Sỹ (sống ở Gia Lai), anh Antôn Nho - đang sống và làm việc tại Sài Gòn - đã cùng các thành viên Ban Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm - thực hiện một chuyến bác ái đầy ý nghĩa đến với đồng bào dân tộc Gia Rai.

Nếu như những năm trước, gia đình anh Antôn Nho chỉ âm thầm gom góp đồ dùng, quần áo trong nhà để chia sẻ cho những hộ khó khăn gần bên, thì năm nay, ông Phêrô Nguyễn Thanh Sỹ (sống tại thôn An Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tâm sự với các con: 

“Bố đi làm thấy nhiều người đồng bào còn thiếu thốn lắm – không có quần áo mặc, con cái họ đi học mà không có sách vở, đồ dùng học tập… Năm nay bố con mình bớt chi tiêu lại, rồi tìm cách giúp họ nghe các con.”

Hưởng ứng lời bố, anh Antôn Nho đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các cô chú trong nhóm Caritas Thủ Thiêm để cùng thực hiện nghĩa cử bác ái.

Và thế là, một chuyến xe bác ái đã khởi hành từ Sài Gòn vào ngày 14/6/2025, mang theo 70 bao quần áo cũ và mới, 1.000 cuốn tập, bút viết, ba lô, đồ dùng học tập và hơn 100 đôi giày mới dành cho các em nhỏ (Cô Maria Nhung hỗ trợ gom được 70 bao quần áo, đồ dùng cũ và mới; chị Hiền – công tác trong ngành giáo dục – cũng góp sức bằng cách kêu gọi phụ huynh và học sinh tại trường, đóng góp được 500 cuốn vở, hộp bút, bút màu, ba lô…)

Gia đình anh Sỹ thuê xe tải chở hàng hóa đi trước, còn mọi người trong đoàn đã đi xe khách cùng hướng đến Gia Lai.

Vào lúc 15g30 ngày 15/6/2025, xe tải về đến nhà ông Sỹ tại thôn An Hòa. Các anh em trong gia đình đã cùng nhau phụ giúp bốc dỡ hàng hóa xuống.

 Hành trình trao gửi yêu thương

Ngày 16/6/2025, những phần quà đầu tiên được chuyển đến làng Xung Beng, phát tại hai địa điểm gồm nhà anh Minh và nhà cô Hà. Khi đoàn vừa đến nơi, bà con đã tụ tập đông đủ, đứng đợi với ánh mắt háo hức và nụ cười rạng rỡ. Trong tinh thần “cũ người – mới ta”, ai cũng vui vẻ chọn lựa cho mình những bộ quần áo ưng ý nhất.

Các em nhỏ thì rụt rè nhưng không giấu nổi sự thích thú khi được nhận giày mới. Có bé còn lạ lẫm, ngập ngừng không dám nhận vì chưa từng mang giày bao giờ.

Một bé vừa nhận giày xong đã vội vàng chạy về nhà, không chờ thêm gì khác.

Nhìn cảnh bà con chọn đồ trong niềm vui đơn sơ, những người phục vụ chúng tôi cũng thấy lòng mình ấm lên.

Vì bà con thường đi rẫy từ sáng sớm đến chiều mới về, nên đoàn chỉ phát quà sau 15g mỗi ngày. Trong nhiều buổi phát, việc xếp hàng khá khó khăn do thiếu người phiên dịch, một vài em nhỏ thì quá nhút nhát, không dám lên nhận quà nếu không có người thân đi cùng.

Một lần, tôi hỏi một bé gái đang chọn quần áo:

– "Con lựa được đồ chưa?"
– Bé cười rạng rỡ và đáp: "Con có cái áo đẹp rồi, cô ơi!"

Nhưng khi tôi xin chụp hình, bé ngại không dám nhìn vào camera.

Nhiều bé khác nhận được thú bông hoặc quần áo cũng liền chạy nhanh về nhà, để lại sau lưng tiếng cười trong trẻo và niềm vui lan tỏa.

Từ ngày 17 đến 19/6, đoàn tiếp tục chuyển hàng đến các làng khác trong xã Ia Drang. Những điểm phát này đã được sắp xếp từ trước.

Một cô giơ cái áo vừa chọn được vui mừng khoe: áo đẹp ná!

Ngày 20/6, đoàn dùng xe càng để vượt qua đoạn đường gồ ghề, trơn trượt nhằm đến nhà sinh hoạt cộng đồng của làng K’Lũ 2 và làng Tung. Chỉ vài phút sau khi đoàn đến nơi, bà con đã tập trung kín cả sân. Mỗi điểm phát gồm 10 bao quần áo, đồ dùng và khoảng 20 đôi giày cho các bé.

 Tại đây, tình thương trao đi và lòng biết ơn nhận lại thật cảm động. Một bé gái lần đầu được mặc váy đầm, ban đầu bé e ngại không chịu mặc, nhưng khi mặc vào rồi thì lại đòi cởi ra vì... không quen.

Một bạn nam vừa chọn được chiếc áo khoác ưng ý liền mặc ngay, nhưng khi thấy tôi giơ máy ảnh lên, bạn ngại ngùng quay mặt đi.

Ngày 21/6, đoàn đến phát tại hai điểm thuộc làng La và làng O. 

Nhìn gương mặt các em nhỏ rạng rỡ khi được cầm trên tay những bịch bánh, chiếc kẹo mút hay đôi giày mới, cả đoàn cảm thấy được bù đắp và càng thêm khao khát giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Đôi bạn nhỏ này theo người lớn đến, nhưng vẫn còn rụt rè, chỉ dám ngồi nhìn với ánh mắt ngơ ngác và lạ lẫm.

Ngày 22/6, đoàn phát tập vở cho 25 em nhỏ và quần áo cho người lớn ngay tại thôn An Hòa – nơi gia đình ông Sỹ sinh sống. Phần tập vở và đồ dùng học tập còn lại được chuyển đến Giáo xứ Thanh Hà và một số giáo điểm để làm phần thưởng cho các em nhỏ có thành tích tốt trong học tập và học giáo lý.

Chuyến bác ái tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều dấu ấn yêu thương không chỉ nơi những người nhận, mà còn khắc sâu trong tâm hồn những người trao tặng. Đó là những nụ cười mộc mạc của bà con vùng cao, ánh mắt biết ơn của các em nhỏ, và cả những giọt mồ hôi thấm đẫm niềm vui phục vụ của các thành viên trong đoàn.

Anh Antôn Nho – người kết nối chuyến đi – chia sẻ:

“Lúc mình bắt đầu kêu gọi, không ngờ có thể gom được nhiều đến vậy. Nhưng chính tấm lòng của mọi người đã cho thấy: khi chúng ta sống Tin Mừng, thì Chúa sẽ mở đường và đồng hành.”

Lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta:

“Hãy cho, thì anh em sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em.” (Lc 6,38)

Trong niềm tin đó, chuyến đi của gia đình ông Phêrô Nguyễn Thanh Sỹ không chỉ là hành động chia sẻ vật chất, mà còn là một lời chứng sống động về lòng bác ái Kitô giáo – một hạt giống yêu thương được gieo trên đất đỏ Tây Nguyên. Mong rằng những hành động nhỏ bé hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa, đánh động thêm nhiều con tim, để tinh thần "Lá lành đùm lá rách" và "Yêu thương là chu toàn Lề Luật" (Rm 13,10) mãi được sống động giữa đời thường.

Bài và ảnh: Têrêsa Phan Thị Hương

 

Top