“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh”

“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh”

“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh”

TGPSG -- Cảm nhận từ chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XXI

Chiều thứ Ba, ngày 18-11-2025, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XXI đã khai mạc với gần 1.000 bạn trẻ cùng các vị chủ chăn của các giáo phận miền Bắc. Niềm vui và sự năng động của người trẻ qua những bài hát, điệu vũ và tiếng hò reo vang dội đã làm cho bầu không khí tại Nhà thờ Chánh tòa và Tòa Giám mục Thái Bình nóng lên, bừng cháy lên và đầy sôi động.

Đại hội Giới trẻ chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng khó quên nơi các tham dự viên. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ sinh hoạt vui tươi để các bạn trẻ trong niềm tin, nhưng còn là khoảnh khắc của hồng ân, khi các bạn gặp gỡ Chúa qua Thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể.

1. Chủ đề đại hội: “Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh” (Ga 21,3)

Năm nay, Đại hội mang chủ đề “Chúng tôi cùng đi với anh”, diễn ra trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng 2025, như lời nhắn nhủ dành cho người trẻ hôm nay: Chúng ta không cô đơn lẻ loi, nhưng cùng nhau bước đi, cùng nhau loan báo Tin Mừng.

Chủ đề được lấy từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, đưa chúng ta về khung cảnh biển hồ Ti-bê-ri-a sau cuộc Thương Khó. Trong nhóm các môn đệ, có người đã nghe nói hoặc đã gặp Chúa sống lại. Thế nhưng đêm đó, biển hồ vẫn ảm đạm. Các ông thả lưới suốt đêm mà chẳng bắt được con nào.

Khi ông Simon Phêrô quyết định đi đánh cá, các môn đệ khác đã nói với ông:“Chúng tôi cùng đi với anh.”

Câu nói ấy cũng vang lên trong cuộc đời người trẻ hôm nay - từ bạn bè thân thiết, từ cha mẹ, anh chị em  hay nơi những yêu, người thân của mình:

Khi chúng ta gặp khó khăn trong công việc, khi ta mất niềm tin vào tình yêu, khi yêu đương trở nên mệt mỏi giữa một xã hội thực dụng coi trọng vật chất, xe đẹp, những chuyến du lịch sang chảnh, và khi tình yêu chân thành dường như trở nên hiếm hoi…

“Chúng tôi cùng đi với anh” trở thành lời an ủi, là sự đồng hành của những người bạn khi ta cần đến họ.

Nhưng câu chuyện Tin Mừng còn đi xa hơn - không chỉ là sự có mặt của bạn bè luôn có nhau an ủi nâng đỡ nhau, mà còn là sự hiện diện của Đức Giêsu Phục Sinh trong cuộc đời của chúng ta.

2. Sự hiện diện biến đổi của Chúa

Sự thất bại suốt đêm trở thành mẻ cá lạ lùng. Sự mệt mỏi hóa nên niềm vui và hy vọng.

Chính Đức Giêsu mang đến cho các môn đệ bình an, hy vọng và sức mạnh. Ngài phá tan bầu khí ảm đạm đang bao trùm biển hồ.

Mẻ cá đầy không chỉ tượng trưng cho thành công, nhưng còn tượng trưng cho những người đón nhận Tin Mừng.

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng Chúa mời gọi mọi Kitô hữu, đặc biệt là người trẻ, bằng chính niềm vui và khuôn mặt tươi sáng của mình; không cau có hay ủ rũ, và cũng không chỉ dừng lại ở việc đọc kinh thật nhiều, nhưng sống sao để người khác có thể nhận ra niềm vui và sự hiện diện của Chúa nơi ta.

Thế giới hôm nay đầy thương tổn. Nơi trái tim của nhiều người chất chứa mất mát, đau buồn. Người trẻ được mời gọi trở thành người mang lại sự chữa lành -bằng sự cảm thông, bằng lời động viên, bằng những hành động giúp đỡ cụ thể.

3. Cùng nhau lên đường

“Chúng tôi cùng đi với anh” không chỉ là cùng nhau mưu sinh, ngồi tâm sự cả buổi tối hay chia sẻ những điều buồn vui, nhưng còn là cùng nhau lên đường loan báo Tin Mừng. Với sức trẻ và nhiệt huyết, người trẻ được mời gọi mang đến niềm vui và tinh thần phục vụ; không sống để chứng tỏ bằng xe cộ hay vật chất, nhưng để bộc lộ tình yêu dành cho Chúa Giêsu qua đời sống cầu nguyện, Thánh Thể và các bí tích. Đi với nhau chính là hiệp hành - như những người bạn luôn đồng hành qua mọi chặng đường cuộc sống. Người ta vẫn nói rằng người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đi trước; không ỷ lại vào cha mẹ nhưng sẵn sàng dấn thân để loan báo Tin Mừng.

4. Niềm hy vọng từ Năm Thánh 2025

Trong hai ngày Đại hội Giới trẻ tại Thái Bình, chúng ta thấy những khuôn mặt tươi trẻ, những bước nhảy, những tiếng hò reo. Ước gì tinh thần ấy còn mãi, để các bạn sống vui tươi và thấm đẫm Tin Mừng giữa đời.

Đại hội rồi sẽ khép lại, nhưng Lời Chúa vẫn vang lên, thôi thúc người trẻ lên đường trở thành ngôn sứ - không ngại khó, ngại khổ, không sợ hãi, vì luôn xác tín rằng Chúa Giêsu đồng hành.

Cây Thánh Giá được đặt trung tâm đại hội như lời mời gọi:

Chính Chúa thúc đẩy chúng ta lên đường; và chính ở bên Chúa, ta được chở che, bảo vệ.

Hơn nữa, Đức Giêsu phải là trung tâm của cuộc đời, là Đấng chúng ta dứt khoát bước đi theo Ngài, trong những quyết định quan trọng, cũng như trong tương lai và hướng đi của cuộc đời chúng ta.

Để kết bài, xin mượn những lời bài hát chủ đề của đại hội, để dù chúng ta không tham dự,  nhưng vẫn được nhắc về sứ vụ loan báo Tin Mừng và luôn cảm thấy yên tâm bởi có người cùng đi với mình và nhất là có Chúa Giêsu Phục sinh hiện diện và đồng hành với chúng ta.

Hãy lên đường ! Chúng tôi cùng đi với anh. Đẹp rạng ngời ngôn sứ truyền rao Nước Trời.

 Hãy lên đường chúng tôi cùng đi với anh, hạnh phúc thay bước chân sứ giả Tin Mừng

Bước theo Thầy trên cánh đồng truyền giáo thật mênh mông, nhiều hiểm nguy con vững tâm đâu hãi sợ gì

Vì Lời Chúa là ánh hồng rọi soi trên đường đi, đến với muôn người đang khao khát vui thỏa Nước Trời

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con - những người trẻ hôm nay - biết cùng nhau bước đi trên hành trình cuộc đời. Xin cho chúng con biết nâng đỡ nhau và luôn là những người bạn tốt của nhau giữa những buồn vui của cuộc sống. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa giữa những thất bại và những hoang tàn đổ nát trong đời sống, để nhờ đó chúng con trở nên chứng nhân của niềm vui, của bình an và của hy vọng giữa thế giới hôm nay. Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: BTT Giáo phận Thái Bình

Top