Chúa nhật 2 thường niên - năm A - Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Chúa nhật 2 thường niên - năm A - Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Chúa nhật 2 thường niên - năm A - Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

TGPSG -- Tin Mừng hôm nay là một bản tuyên xưng đức tin sâu sắc của Gioan Tẩy Giả về căn tính của Đức Giêsu. Không còn là những hình ảnh chuẩn bị hay loan báo từ xa, Gioan trực tiếp chỉ vào Đức Giêsu và công bố trước mặt mọi người:

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian.”

Với hình ảnh “Chiên Thiên Chúa”, Gioan đưa người nghe vượt qua cái nhìn thông thường để bước vào mầu nhiệm cứu độ. Con Chiên ấy gợi nhớ đến chiên Vượt Qua, đến các lễ tế trong Đền Thờ, nhưng nay được hoàn tất nơi chính Đức Giêsu - Con Chiên hiến mình không chỉ cho Israel, mà cho toàn thể trần gian. Người không đến để lên án, nhưng để gánh lấy tội lỗi nhân loại và xoá bỏ nó bằng chính mạng sống mình. Đây là nền tảng chung cho mọi Kitô hữu: tất cả chúng ta đều được cứu chuộc nhờ cùng một Con Chiên duy nhất.

Gioan tiếp tục làm rõ vị trí của Đức Giêsu khi nói:

“Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

Theo dòng thời gian, Gioan xuất hiện trước Đức Giêsu; nhưng theo mầu nhiệm thần linh, Đức Giêsu có trước muôn đời, vì Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Câu nói này không chỉ diễn tả sự khiêm nhường của Gioan, mà còn là một tuyên xưng mạnh mẽ về nguồn gốc thần linh của Đức Kitô. Người vượt trên mọi ngôn sứ, mọi người được sai đến, vì Người chính là Con Thiên Chúa hằng sống.

Gioan còn thẳng thắn thú nhận: “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.”

Lời thú nhận này cho thấy: Đức tin không phát xuất từ quan hệ cá nhân hay hiểu biết tự nhiên, mà là hoa trái của mạc khải Thiên Chúa. Gioan không tự ý chọn Đức Giêsu, nhưng vâng theo chương trình của Thiên Chúa để Đức Giêsu được tỏ lộ. Sứ mạng của Gioan không phải là quy tụ người ta quanh mình, mà là dọn đường để người khác nhận ra Đức Kitô. Đây là mẫu gương nền tảng cho mọi Kitô hữu trong hành trình hiệp nhất: không đặt mình làm trung tâm, nhưng giúp người khác gặp được Chúa.

Điểm cao nhất trong lời chứng của Gioan là khi ông nói: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.”

Hình ảnh chim bồ câu gợi lại công trình tạo dựng mới, gợi đến hoà bình, sự sống và sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần xác nhận Đức Giêsu là Đấng được sai đến, là Con Thiên Chúa, và là nguồn mạch của sự sống mới. Nhờ Thánh Thần, Gioan nhận ra Đức Giêsu; và cũng chính Thánh Thần là Đấng liên kết, hướng dẫn và dẫn đưa các Kitô hữu đến hiệp nhất.

Trong ánh sáng của những lời Tin Mừng này, tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất mang một ý nghĩa rất sâu xa. Sự hiệp nhất không bắt đầu từ chiến lược hay đối thoại thuần túy, mà từ việc cùng nhau nhìn nhận Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng có trước mọi người, là Đấng được Thánh Thần chứng thực. Khi Đức Kitô thực sự là trung tâm, mọi khác biệt sẽ được đặt đúng vị trí của nó.

Gioan Tẩy Giả mời gọi mỗi Kitô hữu hôm nay trở thành một chứng nhân đích thực:

- Chỉ cho thế giới thấy Chiên Thiên Chúa, chứ không phải chính mình.
- Khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là người được sai đi.
- Sống mở lòng cho Thánh Thần hướng dẫn, để xây dựng hiệp nhất trong chân lý và yêu thương.

Bước vào Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất này, chúng ta được mời gọi tự hỏi:

Tôi có thật sự để Đức Giêsu - Chiên Thiên Chúa - trở thành trung tâm đời sống mình chưa? Tôi có để Thánh Thần dẫn dắt tôi trở nên nhịp cầu hiệp nhất, hay tôi vẫn vô tình góp phần vào chia rẽ?

Xin cho lời chứng của Gioan Tẩy Giả trở thành lời sống động nơi đời sống mỗi chúng ta, để nhờ đó, tất cả các Kitô hữu cùng được quy tụ nên một trong Đức Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian, hầu thế giới nhận ra rằng Thiên Chúa thật sự là Tình Yêu.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top