Chờ đợi khói Mật nghị bay lên trên bầu trời Rôma
TGPSG/Fr.Aleteia – Vào lúc 21g thứ Tư 7-5-2025, làn khói đen đầu tiên của Mật nghị 2025 - từ ống khói Nhà nguyện Sixtine - đã bay lên trên bầu trời Rôma. Làn khói này, được khoảng 45.000 người tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô chờ đợi suốt hai giờ đồng hồ, đã gợi lên nhiều suy tư và hy vọng. Các tín hữu, các du khách và những người hành hương cùng ngước nhìn lên, mong đợi sự xuất hiện của một tân Giáo hoàng có thể sẽ được chọn trong ngày thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần này.
Một khoảnh khắc đặc biệt và sự chờ đợi
Người ta đã dự đoán khói sẽ xuất hiện vào khoảng 19g, nên sự chậm trễ chưa thấy khói khiến nhiều người bắt đầu băn khoăn suy đoán: liệu cuộc bầu cử có diễn ra hay không? Hay là một vị tân Giáo hoàng đã được chọn ngay từ vòng đầu tiên rồi?
Một số câu chuyện cười được kể giữa các nhóm đang chờ đợi tại quảng trường, cộng với một vài tiếng vỗ tay tán thưởng, đã phần nào làm nhẹ bớt bầu khí chờ đợi căng thẳng ở nơi này; sự hiện diện của một con mòng biển gần ống khói, có vẻ như cũng trở thành biểu tượng cho sự mong đợi chung của cộng đoàn tín hữu.
Niềm hy vọng và sự suy đoán từ các tín hữu
Bất ngờ, các màn hình hai bên bắt đầu tắt, và tiếng ồn ào vang lên khi khói đen bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine vào lúc 21g05. Điều này cho thấy Giáo hội vẫn chưa tìm ra vị tân Giáo hoàng. Tuy nhiên, đối với những tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, sự kiện này không gây bất ngờ.
"Chúng tôi đến đây ngay sau khi tan làm, vì đây là làn khói đầu tiên của mật nghị, một dấu hiệu mang tính biểu tượng," Antonio và Maria chia sẻ. "Với thời gian đã trôi qua, chúng tôi có thể đến muộn hơn một chút," họ vui vẻ nói. "Dù không có mặt trong phòng họp, chúng tôi vẫn đoán rằng khói sẽ đen.”
Xa hơn một chút, Léonie cùng mẹ và người bạn Frida, đến từ El Salvador, vẫn kiên nhẫn chờ đợi để biết liệu Giáo hội có tìm được mục tử mới hay không. "Trong lòng tôi, tôi hy vọng ngài sẽ được bầu ngay tối nay, và càng chờ đợi, hy vọng ấy càng lớn dần," Léonie bày tỏ. Léonie và mẹ cô đến Roma để tham dự Năm Thánh và sẽ trở về vào ngày mai.
Tuy nhiên, Frida, người đã đến Roma đặc biệt từ hôm thứ Tư để tham dự mật nghị, cho biết cô sẽ ở lại cho đến khi kết thúc. "Thật là một niềm vui lớn khi được có mặt tại đây, và tôi hy vọng rằng một tân Giáo hoàng sẽ được chọn trong những ngày tới," cô chia sẻ với niềm vui.
Léonie ở giữa, được mẹ cô (bên trái) và Frida (bên phải) vây quanh
Sự kiên nhẫn và hy vọng
Giữa những tín hữu đang cầu nguyện hoặc chỉ đơn giản là quan sát, Sixtine, một cô gái trẻ người Pháp, đã thay đổi kế hoạch du lịch của mình để chứng kiến khoảnh khắc này. “Tôi đoán là khói đen, nhưng tôi vẫn muốn có mặt ở đây để chứng kiến lần đầu tiên,” cô giải thích.
Các tín hữu đến từ Mexico cũng không giấu được sự ngạc nhiên và lòng nhiệt thành. Chị Marguerite chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ có kết quả,” trong khi chị Monica khẳng định: “Ngày mai, chúng tôi sẽ có mặt từ 10 giờ sáng!”
Nữ tu Rose (bên trái), Nữ tu Marguerite (ở giữa) và Nữ tu Monica (bên phải) đến từ Mexico.
Niềm tin và lời cầu nguyện
Tại Quảng trường Thánh Phêrô, không khí ngập tràn niềm tin và sự bình an. Damien, một tín hữu người Canada, đã thay đổi lịch trình chuyến bay của mình để sống trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt này. “Tôi đã đoán rằng điều này sẽ không xảy ra tối nay,” anh chia sẻ, “Nhưng tôi vẫn muốn có mặt. Ngày mai, tôi nghĩ tôi sẽ đến vào buổi sáng để không bỏ lỡ điều gì.”
Một nữ tu người Indonesia, tay cầm chuỗi tràng hạt, cho biết sơ không nhìn vào khói mà chỉ nhìn lên trời và cầu nguyện. “Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, và nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ có tân Giáo hoàng vào thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần này,” cô nói.
Những dự đoán về Khói trắng
Các hồng y sẽ tiến hành 2 cuộc bỏ phiếu vào buổi sáng và 2 cuộc bỏ phiếu vào buổi chiều, vì vậy, một làn khói mới dự kiến sẽ xuất hiện vào khoảng giữa trưa thứ Năm, và nếu các hồng y không đạt được quyết định, khói đen sẽ lại xuất hiện vào cuối ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp một tân Giáo hoàng được bầu ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của buổi sáng hoặc buổi chiều, khói trắng có thể xuất hiện vào buổi sáng hoặc buổi chiều.
Một ngày mới cho cộng đồng tín hữu
Như vậy, những người dân Rôma, các tín hữu và các du khách vẫn còn đang tiếp tục chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng rằng một vị tân Giáo hoàng sẽ được chọn trong những ngày tới. Một hoặc hai ngày chờ đợi, quan sát và cầu nguyện tại nơi được gọi là thành phố vĩnh cửu, nơi mỗi làn khói bốc lên từ mái nhà nguyện Sixtine đều viết nên một câu chuyện về một thế giới đang thay đổi và một Giáo hội trường tồn.
Tác giả: Agnès Pinard Legry
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ bản tin của Fr.Aleteia
bài liên quan mới nhất

- Món quà tặng Mẹ
-
8 cử chỉ khổ hạnh và yêu thương người nghèo của Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Đừng đánh mất Hy Vọng -
Di sản Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về gia đình: Tình yêu, Tha thứ và Hy vọng -
Ký ức về Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô cống hiến đến cùng -
ĐTC Phanxicô, người con của công đồng Vatican II -
Tất cả đều mới mẻ … Tất cả lại bắt đầu -
ĐTC Phanxicô: Cái chết không phải là kết thúc mọi thứ, nhưng là một khởi đầu mới -
Đức Phanxicô – Vị giáo hoàng canh tân Giáo hội không mệt mỏi
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái