Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: mẫu gương thánh thiện

TGPSG -- Sáng thứ Năm, ngày 12-03-2026, tại nhà thờ Tắc Sậy đã có đông đảo khách hành hương về tham dự Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp giỗ lần thứ 80 của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Đây không chỉ là ngày để mọi người Kitô hữu và anh chị em lương dân cầu nguyện, xin cha cầu bầu cho những nhu cầu cần thiết; nhưng trên hết, chiêm ngắm cha: mẫu gương của đời sống đạo hạnh.

Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Diệp, nguyên Giám mục Cần Thơ, trong bài chia sẻ đã gợi lại cho mọi người: Ai trong chúng ta cũng muốn nên thánh. Vì thế, chúng ta sống đạo cho thật tốt và cố gắng nên thánh theo gương cha Diệp.

1. Thánh là ai?

Với Giáo hội Công Giáo, thánh là những người được lên thiên đàng, sống trong ơn nghĩa với Chúa. Những vị được Giáo hội tuyên phong là mẫu gương sống đạo hạnh cho chúng ta, như cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Các ngài có đời sống gắn bó với Chúa Giêsu, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, bắt chước Chúa Giêsu, yêu thương và phục vụ. Bên cạnh đó, họ là những người đầy Thánh Thần, trung thành và khôn ngoan, tận dụng cuộc sống trần gian để sống có ích cho Chúa và Giáo hội, lo cho mình để mỗi ngày được sống đạo đức thánh thiện hơn.

Chúng ta cũng đang cố gắng sống tốt. Những vị được tuyên phong thánh có cuộc sống thu hút người chung quanh. Khi còn sống ở đời này và cả khi đã qua đời, các ngài đã luôn sống đạo đức lôi kéo người ta đến với mình. Ngày nay, rất nhiều người biết đến cha Diệp, tìm đến với cha để gửi gắm cho cha những khó khăn, khốn khó của cuộc đời.

Chúng ta dừng lại để suy nghĩ: ngày nay, người Kitô hữu cũng phải noi gương cha sống thánh thiện, yêu thương mọi người và trở nên điểm tựa cho những người khác. Ngay trong gia đình, cha mẹ trở thành bạn của con cái, để chúng có thể chia sẻ tâm sự.

Gương thánh thiện của cha Diệp là tấm gương yêu thương mọi người, không phân biệt một ai, dù cùng niềm tin hay không; yêu thương mà không ngại nguy hiểm cho bản thân.

2. Nhìn lên cha và tạ ơn Chúa

Nhân ngày giỗ cha Diệp, chúng ta nhìn lên tấm gương của cha để tạ ơn Chúa. Sự thánh thiện không chỉ là sống cho riêng mình, nhưng còn có khả năng thu hút người khác.

Bằng lối trình bày rất dễ hiểu, Đức Giám mục cũng nói về tiến trình tuyên phong một vị thánh mà Giáo hội thực hiện rất cẩn thận kỹ lưỡng và lâu dài. Cha Diệp được tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy vào ngày 02-07-2026, để nhiều người có thể tham dự và qua đó cũng muốn giới thiệu cho anh chị em lương dân biết về đạo Công Giáo.

Gương thánh thiện của cha Diệp cũng là lời mời gọi chúng ta nên thánh, để mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai, làm lan tỏa Tin Mừng tình yêu thương đến cho mọi người chung quanh.

Đức Giám mục nhắc đến việc nên thánh là sống tốt, giống Chúa Kitô, như Lời Chúa là chủ đề của ngày lễ giỗ cha Diệp: “Cho chiên được sống” (Ga 10,10).

Cha Diệp là mẫu gương cho chúng ta trong cuộc sống hiện nay.

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con gương sáng đời sống của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, vị mục tử thánh thiện sống và chết giữa đoàn chiên của mình. Xin cho chúng con biết sống theo Lời Chúa dạy, kết hiệp với Chúa mỗi ngày qua Thánh lễ và biết sống yêu thương anh chị em mình, để mai này chúng con được về quê trời hưởng vinh phúc với các thánh nam nữ. Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Innetnet

Top