Cha Faltas: Gaza đang trong tình cảnh vô nhân đạo

Cha Faltas: Gaza đang trong tình cảnh vô nhân đạo

Cha Faltas: Gaza đang trong tình cảnh vô nhân đạo

Tác giả: Kielce Gussie

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến thăm Ý, cha Ibrahim Faltas, dòng Phanxicô, đã mô tả tình cảnh khủng khiếp mà người dân vùng Đất Thánh đang phải trải qua và cảnh báo rằng nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện nay, “sẽ thật sự không còn người Kitô hữu nào nữa.”

“Tình hình ở Gaza thật khủng khiếp”, cha Ibrahim Faltas, một linh mục Phanxicô thuộc Dòng Custodia Đất Thánh, chia sẻ trong chuyến thăm Ý, nơi ngài tham dự nhiều sự kiện, trong đó có cuộc gặp gỡ Hội đồng Thanh niên Địa Trung Hải.

Trong cuộc trao đổi với Toscana Oggi-một tạp chí hàng tuần của Ý-cha Faltas đã chia sẻ về tình hình hiện tại ở Gaza.

Bị tước đoạt mọi thứ

“Người dân vẫn tiếp tục chết - vì đói, khát và nắng nóng,” ngài nói, đồng thời gọi tình hình này là vô nhân đạo. Một cách đầy xót xa, vị linh mục Phanxicô đặt ra hai câu hỏi: “Cộng đồng quốc tế đang ở đâu? Nhân quyền ở đâu?”

Vào ngày 1-9-2025, cha Faltas cho biết: các trường học đã được mở cửa trở lại trên khắp Đất Thánh, tại Bêlem và Giêrusalem. Tuy nhiên, ở Gaza, trẻ em đã phải nghỉ học suốt 2 năm qua.

“Các em bị tước đoạt mọi thứ - giáo dục, chăm sóc y tế. Không có bác sĩ, không có thuốc men,” ngài nói, đồng thời cho biết ngay cả việc vui chơi cũng là điều không thể đối với những đứa trẻ này.

Các em “chỉ biết đến chiến tranh, chạy trốn, ẩn náu, sự tàn phá và đổ nát.”

Cha Faltas trong chuyến thăm Rôma năm 2024

Tuy nhiên, Cha Faltas nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo không chỉ giới hạn ở Gaza: “Bêlem đã trở thành một nhà tù lộ thiên.”

Ngài chỉ ra rằng với các trạm kiểm soát bị đóng cửa, những người từng làm việc tại Israel trước chiến tranh - bằng giấy phép lao động hằng ngày - nay không thể tiếp tục công việc đó. Họ không thể làm việc cũng không thể rời đi. Những người sống nhờ ngành du lịch đã không có việc làm suốt 2 năm qua.

Cộng đoàn Kitô hữu tại Bêlem cũng đang chịu nhiều đau khổ, khi khoảng 185 gia đình - hơn 700 người - đã rời bỏ nơi đây, Cha Faltas giải thích.

Ngài cảnh báo rằng “nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ thật sự không còn Kitô hữu nào ở lại.”

Một cử chỉ mạnh mẽ của hy vọng

Giữa những khủng khiếp của chiến tranh, Cha Faltas cũng nhắc đến một hành động đầy hy vọng và tình liên đới. Vào tháng 6-2025, các giám mục từ vùng Tuscany đã hành hương đến Giêrusalem và Bêlem, mà vị linh mục Phanxicô mô tả là “dũng cảm” và là một cử chỉ quan trọng, có tác động mạnh mẽ đối với các Kitô hữu đang sống tại khu vực này.

Ngài chia sẻ rằng chuyến viếng thăm của các giám mục “đã mang lại hy vọng cho người dân nơi đó: Mọi người đều trân trọng chuyến viếng thăm - họ vẫn còn nhớ đến nơi này.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top