Cần hiểu đúng mục đích và ý nghĩa canh tân Phụng vụ
WHĐ (8.05.2011) – Sáng thứ Sáu 6-05, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các thành viên tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ IX về Phụng vụ do Học viện Phụng vụ Thánh Alselmô trực thuộc Tòa Thánh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện.
Đức Thánh Cha nhắc lại: “Ngay trước khi triệu tập Công đồng Vatican II, nhằm đáp ứng những mong đợi của trào lưu phụng vụ muốn có một sức bật và một tinh thần mới cho việc cầu nguyện của Hội Thánh, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII đã ủy thác cho Phân khoa Biển Đức ở Aventin thành lập một trung tâm nghiên cứu nhằm bảo đảm một nền tảng vững chắc cho công cuộc cải cách phụng vụ”.
Nhắc lại tiêu đề của Hội nghị: “Học viện Phụng vụ: Giữa Ký ức và Tiên báo”, Đức Thánh Cha cho rằng, trước hết Học viện đã đi vào lịch sử với 50 năm cống hiến qua những hoạt động và giảng dạy, đóng góp cho công cuộc thực hiện tinh thần Công đồng Vatican II trong Giáo Hội.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thuật ngữ ‘tiên báo’ mở tầm nhìn của chúng ta hướng đến một chân trời mới. Nền Phụng vụ của Giáo Hội vượt xa hơn những cải cách của Công đồng. Mục tiêu chính của cải cách Phụng vụ không nhằm thay đổi các bản văn và lễ thức, nhưng là canh tân tư duy phụng vụ, bằng cách đặt việc cử hành mầu nhiệm Vượt qua vào trung tâm đời sống Kitô giáo và hoạt động mục vụ. Thật đáng tiếc, đối với một số mục tử và chuyên viên phụng vụ, phụng vụ bị coi là đối tượng cần được cải cách hơn là một chủ thể có khả năng đổi mới đời sống của người Kitô hữu, bởi có một mối liên hệ chặt chẽ giữa canh tân phụng vụ và canh tân đời sống Giáo Hội”.
Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Trong Phụng vụ, có mối quan hệ bền chặt và thích đáng giữa thánh truyền và sự ‘tiến bộ’ chính đáng. Mối quan hệ này đã từng được trình bày rõ ràng trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium (số 23) của Công đồng Vatican II. Người ta thường đối lập một cách khiên cưỡng giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi đó hai khái niệm này hoàn toàn bổ túc cho nhau. Truyền thống là một thực tại sống động, hàm chứa nguyên lý của sự phát triển và tiến bộ”.
Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha cầu chúc Học viện: “Tiếp tục phục vụ Giáo Hội với một lòng nhiệt thành được đổi mới, tận trung với truyền thống phụng vụ phong phú và giá trị, với công cuộc canh tân như Công đồng Vatican II mong muốn qua những tiêu chí được đề ra trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium và những hướng dẫn thuộc Huấn quyền của Giáo Hội”.
(Theo VIS)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y