Các nhà ngoại giao Tòa Thánh phải là những nhịp cầu hy vọng khi điều thiện bị lung lay

Các nhà ngoại giao Tòa Thánh phải là những nhịp cầu hy vọng khi điều thiện bị lung lay

Các nhà ngoại giao Tòa Thánh phải là những nhịp cầu hy vọng khi điều thiện bị lung lay

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Nhân dịp Học viện Giáo hoàng Ngoại giao kỷ niệm 325 năm thành lập, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các nhà ngoại giao của Tòa Thánh đón nhận ơn gọi mục tử của mình để tìm kiếm những con đường hòa giải dưới ánh sáng Tin Mừng.

Năm 1701, Đức Giáo hoàng Clêmentê XI đã thành lập cơ sở mà ngày nay mang tên “Học viện Giáo hoàng Ngoại giao.”

Học viện đào tạo các linh mục phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh và Phủ Quốc vụ khanh; trong số các cựu học viên có các Đức Giáo hoàng: Clêmentê XIII, Lêô XII, Lêô XIII, Bênêđictô XV và Phaolô VI.

Nhân dịp Học viện Giáo hoàng Ngoại giao kỷ niệm 325 năm thành lập, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi thư cho cộng đoàn của Học viện, tạ ơn Thiên Chúa vì lịch sử lâu dài và phong phú của Học viện trong việc phục vụ Đức Giáo hoàng.

Ngài nhắc lại rằng nhiều vị tiền nhiệm của ngài đã gìn giữ sứ mạng và sự phát triển của Học viện, để Tòa Thánh luôn có những nhà ngoại giao đủ khả năng đại diện cho Đức Giáo hoàng.

Không lâu trước khi qua đời, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành một Tự sắc mang tựa đề Il Ministero Petrino (“Sứ vụ Phêrô”), trong đó xác định Học viện là một trung tâm đào tạo học thuật cao cấp và nghiên cứu chuyên sâu trong các ngành Khoa học Ngoại giao.

Đức Giáo hoàng Lêô đã tái khẳng định lập trường của vị tiền nhiệm, nhìn nhận Học viện như một công cụ trực tiếp trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.

“Những cải tổ gần đây này,” ngài nói, “phản ánh mục tiêu cung cấp một chương trình đào tạo, được xây dựng trên nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng hội nhập các năng lực pháp lý, lịch sử, chính trị, kinh tế và ngôn ngữ, đồng thời kết hợp chúng với các phẩm chất nhân bản và linh mục của các linh mục trẻ.”

Ngài cũng cảm ơn các vị hữu trách và các học viên của Học viện vì đã dấn thân trên “con đường hiệp thông và canh tân trong tinh thần đức tin và cởi mở, đón nhận những thay đổi mà không quên cội nguồn của mình.”

Mặt tiền Học viện Giáo hoàng Ngoại giao tại Quảng trường Minerva ở Rôma, phía sau Đền Pantheon

Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các học viên hiện nay kiên trì trong tiến trình đào tạo, nhắc lại rằng việc phục vụ ngoại giao không phải là một nghề nghiệp, nhưng là một ơn gọi mục tử nhằm tìm kiếm những con đường hòa giải, nơi người khác dựng lên các bức tường và gieo rắc sự nghi kỵ.

“Ngoại giao của chúng ta được sinh ra từ Tin Mừng,” ngài nói. “Đó không phải là sách lược, nhưng là đức ái có suy tư; không tìm kiếm kẻ thắng hay người thua; không dựng lên rào cản, nhưng tái lập những mối dây liên kết đích thực.”

Đức Giáo hoàng mời gọi các nhà ngoại giao của ngài hãy lắng nghe Thiên Chúa và những người yếu thế trong thế giới, trước khi đối thoại với những người có quyền lực.

“Các nhà ngoại giao của Đức Giáo hoàng,” ngài nói, “được mời gọi trở thành những nhịp cầu vững chắc nhưng âm thầm, nâng đỡ khi các biến cố dường như vượt quá tầm kiểm soát, là những nhịp cầu hy vọng khi điều thiện bị lung lay.”

Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các học viên và cựu học viên của Học viện Giáo hoàng Ngoại giao noi gương vị bổn mạng của mình là Thánh Antôn Ẩn tu, người mà theo ngài, đã biết “biến sự thinh lặng của sa mạc thành cuộc đối thoại phong phú với Thiên Chúa.”

“Hãy trở thành những linh mục có đời sống thiêng liêng sâu xa,” ngài nói, “để kín múc từ cầu nguyện sức mạnh cần thiết cho việc gặp gỡ và đối thoại với tha nhân.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top