Bên giếng nước - cuộc gặp gỡ đổi đời

Bên giếng nước - cuộc gặp gỡ đổi đời

Bên giếng nước - cuộc gặp gỡ đổi đời

TGPSG -- Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay (Ga 4,5–42) kể lại một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt giữa Chúa Giêsu và một người phụ nữ Samaria bên giếng Giacóp. Đó không chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ, nhưng là một cuộc gặp gỡ có sức biến đổi cả cuộc đời.

Câu chuyện ấy cũng phản ánh hành trình của mỗi con người: từ cơn khát của đời thường đến niềm khao khát sâu xa hơn - khát Thiên Chúa và khát sự sống thật.

Trưa hôm ấy, sau một chặng đường dài, Chúa Giêsu mệt mỏi và ngồi nghỉ bên giếng. Một người phụ nữ Samaria đến kín nước. Chúa mở đầu câu chuyện bằng một lời rất giản dị: “Chị cho tôi xin chút nước uống.”

Một lời xin tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại cho thấy tấm lòng khiêm hạ của Chúa Giêsu. Người đã cúi xuống, chủ động mở lời với một người phụ nữ Samaria -người vốn bị xã hội xem thường- để bắt đầu một cuộc gặp gỡ có thể biến đổi cả cuộc đời chị.

Lời nói giản dị ấy cũng phá vỡ nhiều rào cản của thời bấy giờ: người Do Thái không giao tiếp với người Samaria, và đàn ông ít khi trò chuyện riêng với phụ nữ nơi công cộng. Thế nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua mọi khoảng cách ấy. Bởi vì đối với Thiên Chúa, không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Người.

Từ câu chuyện về nước uống, Chúa Giêsu dần dẫn người phụ nữ bước vào một thực tại sâu xa hơn: “Ai uống nước này sẽ còn khát lại; nhưng ai uống nước Ta ban sẽ không bao giờ khát nữa.”

Nước giếng chỉ làm dịu cơn khát của thân xác. Nhưng “nước hằng sống” mà Chúa nói đến chính là ân sủng và sự sống của Thiên Chúa. Chỉ khi gặp được Chúa, tâm hồn con người mới thật sự được lấp đầy.

Trong cuộc đối thoại, Chúa Giêsu cũng nhẹ nhàng chạm đến cuộc đời nhiều đổ vỡ của người phụ nữ: chị đã có năm đời chồng và đang sống với một người không phải chồng mình. Nhưng Chúa không lên án hay khinh thường. Người chỉ giúp chị nhìn lại chính mình và mở lòng ra với sự thật.

Chính sự cảm thông và ánh nhìn đầy yêu thương ấy đã đánh động trái tim chị. Từ sự ngạc nhiên ban đầu, chị dần nhận ra Chúa Giêsu là một ngôn sứ, rồi cuối cùng tin rằng Người chính là Đấng Cứu Thế.

Và điều đẹp nhất đã xảy ra. Sau cuộc gặp gỡ ấy, chị bỏ lại vò nước bên giếng, chạy vào làng và nói với mọi người: “Đến mà xem! Có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm.”

Chiếc vò nước chị bỏ lại như dấu chỉ của một sự đổi thay. Trước đó, chị đến giếng chỉ để kín nước cho cuộc sống thường ngày. Nhưng sau khi gặp Chúa, chị đã tìm được nguồn nước quý hơn nhiều -nguồn nước của sự sống mới. Vì thế chị vội vã chạy đi loan báo cho mọi người niềm vui mình vừa khám phá.

Người phụ nữ từng bị xã hội coi thường nay lại trở thành người loan báo Tin Mừng cho cả dân làng. Một cuộc gặp gỡ với Chúa đã đổi thay cả cuộc đời chị.

Câu chuyện bên giếng nước ngày xưa cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta hôm nay. Nhiều khi ta cũng đi tìm niềm vui nơi những “giếng nước” của thế gian: tiền bạc, danh vọng, hay những thú vui chóng qua… nhưng rồi tâm hồn vẫn thấy trống vắng.

Chỉ khi gặp Chúa Giêsu, con người mới tìm thấy nguồn nước thật sự làm no thỏa cơn khát sâu xa của tâm hồn.

Mùa Chay là thời gian Chúa đang chờ gặp mỗi người chúng ta bên “giếng đời mình”. Người vẫn dịu dàng ngỏ lời: “Hãy cho Ta chút nước.”

Nếu ta dám mở lòng gặp gỡ Chúa, Người cũng sẽ ban cho ta nguồn nước hằng sống - nguồn nước của... tình yêu, sự tha thứ và niềm hy vọng mới.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top