Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Các bạn sinh viên tĩnh tâm

Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Các bạn sinh viên tĩnh tâm

Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Các bạn sinh viên tĩnh tâm

TGPSG -- “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Hãy tin tưởng vào Chúa, Người sẽ cho phi chỉ toại lòng.” (x.Tv 37)

Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Phaolô Nguyễn Quốc Tài, O.P. - Đặc trách Sinh viên Đa Minh Thủ Đức, khi ngài giảng lễ tĩnh tâm cho các bạn sinh viên trong Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Vọng, vào lúc 16g30, thứ Bảy, ngày 13.12.2025, tại Học viện Liên Dòng Thánh Tôma. Chủ tế Thánh lễ là Lm Giuse Trần Vinh Hà, O.P. - Đặc trách Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ đồng hành với các bạn sinh viên, cùng với các nhóm Sinh viên Nhịp Bước Đa Minh, Sinh viên Mai Khôi, các bạn Lưu xá Mẹ Đồng Công, Lưu xá Betania, Lưu xá Emmanuel và các bạn trong hệ thống Lưu học xá Đa Minh.

Thánh lễ khởi đầu bằng đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse gửi lời chào đến quý cha, quý thầy, quý sơ và các bạn sinh viên. Ngài mời gọi cộng đoàn sống niềm vui của Chúa nhật III Mùa Vọng - niềm vui phát xuất từ niềm hy vọng cứu độ, khi ánh sáng Đức Kitô đã le lói nơi cuối con đường, báo hiệu ơn cứu độ đang đến gần. Đồng thời, ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, cho các cộng đoàn và cho chính bản thân mình, để Thánh lễ được cử hành cách sốt sắng và trọn vẹn.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, Lm Phêrô  chia sẻ với các bạn sinh viên:

Trong thế giới ngày hôm nay, dù phát triển nhanh chóng về khoa học, kinh tế và công nghệ, con người vẫn đang phải đối diện với dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, suy thoái kinh tế và biến đổi khí hậu. Trong đời sống của mỗi người đều tồn tại những khoảng trống.

  • Khoảng trống vật chất: có nhiều của cải nhưng vẫn cảm thấy trống trải và khổ đau.
  • Khoảng trống tình thương: các mối quan hệ bị chi phối bởi lợi ích hơn là tình nghĩa.
  • Khoảng trống vĩnh hằng: khát vọng hướng đến những giá trị bất tử, trường tồn, vượt lên trên sự tạm bợ của đời người.

Những khoảng trống ấy chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy và biến đổi. Ngài chính là Đấng Thiên Sai, Thiên Chúa của tình yêu và lòng xót thương, đã giáng trần và vẫn đang hiện diện giữa chúng ta để ban ơn cứu độ, bình an và niềm vui đích thực.

Các bài đọc của Chúa nhật III Mùa Vọng mời gọi chúng ta: “Hãy vui lên.” Vui vì Chúa đã đến, đang hiện diện và đồng hành với con người, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui kỷ niệm lễ Giáng Sinh, mà còn là niềm vui của đức tin sống động vào sự hiện diện liên lỉ của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Khi ý thức rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với mỗi người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống kiên nhẫn, bền tâm vững chí, không hoang mang trước sự dữ và những thử thách, như lời Thánh Giacôbê khuyên nhủ: “Hãy kiên trì chờ đợi ngày Chúa quang lâm trong niềm tin và hy vọng.”

Đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người lan tỏa niềm vui bằng chính đời sống cụ thể của mình. Qua lời nói, hành động và lối sống yêu thương của mỗi người Kitô hữu, Nước Trời được làm cho trở nên hiện thực giữa trần gian, để thế giới nhận ra Chúa đang hiện diện qua những dấu chỉ của sự chữa lành, lòng xót thương và bình an.

Kết thúc bài chia sẻ, linh mục Phêrô nhấn mạnh: “Chỉ có Chúa Giêsu mới mang lại ơn cứu độ và bình an đích thực. Vì thế, giữa mọi hoàn cảnh, mỗi người Kitô hữu được mời gọi đừng sợ, nhưng hãy vui lên, tin tưởng và lấy Chúa làm niềm vui, vì nơi Ngài, con người tìm thấy ý nghĩa, hạnh phúc và niềm hy vọng vững bền.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

 Thánh lễ kết thúc  vào lúc 17h30  cùng ngày, mọi người đã  cùng chụp hình lưu niệm với các linh mục, tu sĩ.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top