Bạn đã từng có một "Godwink" chưa? Gia đình này đã được “Chúa nháy mắt” rất đáng yêu!

Bạn đã từng có một "Godwink" chưa? Gia đình này đã được “Chúa nháy mắt” rất đáng yêu!

Bạn đã từng có một "Godwink" chưa? Gia đình này đã được “Chúa nháy mắt” rất đáng yêu!

Tác giả: Cerith Gardiner 

 Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia --  Jessica là mẹ của Samuel, là bạn của Carlin, và là người yêu mến Giáo hội và các thánh. Cô chia sẻ: "Khi Chúa Thánh Thần thúc đẩy bạn, thì điều đó đáng để bạn tuân theo.”

Đôi khi những bước nhảy vọt của đức tin lại đến trong một cuộc gặp gỡ đầy ân sủng: Đó là cách chúng ta có thể mô tả cuộc gặp gỡ quý giá và đáng yêu của "Stitch" với Đức Giáo hoàng Lêô, và theo một nghĩa nào đó, với toàn thể cộng đoàn các thánh.

Trước tiên, hãy gặp Samuel, một cậu bé ba tuổi hiếu động có biệt danh là "Stitch".

Khi bố mẹ cậu nói rằng họ sẽ đưa cậu đi du lịch cùng gia đình đến Rôma, bạn bè và những người thân đều nghi ngờ. Nhưng bố mẹ cậu đã làm theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và lên kế hoạch cho một chuyến hành hương Năm Thánh cùng cậu và các anh chị em.

Jessica, khi nói về Samuel, con trai mình: "Thành thật mà nói, thằng bé rất năng động, hoạt bát, và có xu hướng thích chạy bộ. Nhưng cuối cùng, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự cảm thấy được kêu gọi cách đặc biệt để mang theo cậu bé"

Jessica giải thích: "Chúng tôi có một vài người bạn làm mục vụ [...] và mọi người trong cuộc sống của chúng tôi đều gọi Samuel đáng yêu của chúng tôi là Stitch (trong Lilo và Stitch) - không phải là cậu bé muốn gặp rắc rối, mà là cậu bé thường xuyên gặp rắc rối. Cậu bé như một cơn lốc xoáy nhỏ và là đứa con khó nuôi dạy nhất của tôi cho đến nay!"

Giờ hãy gặp Carlin, một bà mẹ nhiều con, người đã phải nghỉ việc để chăm sóc các con nhỏ. Nhưng cô ấy cũng cần giúp đỡ gia đình. Sử dụng tài năng thủ công của mình như một lối thoát sáng tạo, cô ấy đã bắt đầu làm búp bê gỗ cho vui.

Thật trùng hợp là mẹ của Samuel, Jessica, lại là bạn của Carlin và đã nhờ cô làm một số búp bê gỗ "hợp thời" để họ có thể mang theo đến Rôma: Thánh Pier Giorgio Frassati, Thánh Carlo Acutis, và Đức Giáo hoàng Lêô!

Tháng 7 vừa qua, Carlin đã lập một tài khoản Instagram, đăng bài: "Khi bạn bè cuối cùng cũng thuyết phục được bạn bán những con búp bê mà bạn đã làm chỉ để giải trí..."

Chỉ vài tuần sau, Samuel đầy nhiệt huyết và một búp bê gỗ mới được thiết kế không chỉ đến được Rôma, mà còn được gặp chính Đức Giáo hoàng.

Vào tháng 8, Carlin đã đăng bài: "Sáng thứ Bảy = cà phê, trẻ con dưới chân, và cọ vẽ trên tay. Từ cảnh hỗn loạn trên bàn bếp đến những con búp bê được đưa đến Vatican..."

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Jessica biết rằng Đức Giáo hoàng đôi khi cũng dành những lời chào đặc biệt cho trẻ em trong đám đông tại các sự kiện của Giáo hoàng. Nhưng cô ấy không hề biết Samuel sẽ được chọn!

Giống như nhiều người khác, trong chuyến hành hương đến Rôma, họ đã đến dự một sự kiện của Giáo hoàng. Họ đứng ở Quảng trường Thánh Phêrô càng gần hàng rào càng tốt, hy vọng có thể nhìn thấy Đức Giáo hoàng thật gần nếu ngài đi ngang qua.

Khi Đức Giáo hoàng đi ngang qua - trên chiếc xe được gọi trìu mến là popemobile - đội Vệ binh Thụy Sĩ đã phát hiện ra cậu bé Samuel. Họ bế "Stitch" nhỏ bé tới xe và đỡ cậu bé lên xe.

Lưng của Đức Giáo hoàng Lêô hướng về phía cậu bé khi ngài đang chào đón đám đông ở phía bên kia lối đi.

Nhưng khi ngài quay lại, Samuel đã ở ngay trước mặt ngài. Jessica nói rằng Đức Giáo hoàng Lêô trông có vẻ ngạc nhiên khi đối mặt với một cậu bé trong xe của mình.

Cả Đức Giáo hoàng và cậu bé đều mỉm cười khi Samuel đưa tay ra để tặng ngài một món quà. Đức Giáo hoàng Lêô xem xét món quà và thấy đó là một con búp bê gỗ... hình chính mình!

Đứa con trai mà gia đình Krehel không dám đưa đến Thành Phố Vĩnh Cửu đã được gặp Đức Giáo hoàng! Một con búp bê gỗ từ một doanh nghiệp non trẻ của một người mẹ tận tụy với gia đình và đức tin, giờ đây đang được Người đại diện Đức Kitô trên trần gian sở hữu.

Jessica chia sẻ: “Chúa thật thành tín, Ngài đã thúc giục chúng tôi đến đây cùng nhau. Chúa đã vinh danh chúng tôi vì đã theo Ngài.”

Tôi thừa nhận, điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi Chúa Thánh Thần thúc giục, thì việc đi theo Ngài là điều đáng giá.”

Việc đi du lịch cùng 3 đứa trẻ nhỏ trong 15 ngày không dành cho những người yếu tim, nhưng Chúa đã liên tục gửi đến cho chúng tôi những 'Godwinks' nhỏ bé trên đường đi để tiếp thêm sức mạnh và mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui.

Và rồi hôm nay, cùng những bức ảnh này, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và mọi việc chúng tôi đã làm để hôm nay có thể diễn ra với con đều xứng đáng!

Top