Anh em hãy đi

Anh em hãy đi

TGPSG -- “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Đây là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trước khi Ngài lên trời không còn hiện diện hữu hình với các môn đệ. Mệnh lệnh tức là đòi hỏi người môn đệ qua mọi thời đại phải thực thi, chứ không chỉ là lời mời gọi, không phải muốn làm hay không tuỳ mỗi người. Trở thành môn đệ đi theo Chúa Giêsu, qua Bí tích rửa tội là chúng ta nhận lãnh sứ mạng ra đi làm chứng cho Chúa.

Trước khi lên trời trở về trong vinh quang, Đức Giêsu đã hẹn 11 môn đệ tại một ngọn núi ở Galilê. Cũng tại Galilê, các môn đệ đã gặp Chúa Giêsu và được chọn ở buổi đầu sứ vụ công khai. Khởi đầu đó được nhắc lại để nói lên rằng: Hôm nay các ông bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, đừng sợ hãi và can đảm lên đường vì có Chúa đồng hành với mình. Chúa lên trời không phải là bỏ rơi các ông ở cuộc đời này với muôn vàn khó khăn. Nhưng Ngài chắc chắn rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Và Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy không để anh em mồ côi” (Ga 14,18).

1. Sống sứ vụ môn đệ thừa sai trong cuộc sống hằng ngày

Chúa lên trời sứ vụ của chúng ta được khởi sự; mỗi người Kitô hữu phải ra đi làm chứng cho Chúa. Đấng yêu thương con người vô cùng, Ngài đã chịu mọi khổ cực đau đớn để chia sẻ với con người, đã gánh lấy tội lỗi của con người trên cây thập giá và Ngài đang ở trong vinh quang để chuyển cầu cho chúng ta. Bổn phận của chúng ta hôm nay chính là: chúng ta ở trong trần gian nhưng hướng về quê trời với những giá trị bền vững là quên mình, yêu thương phục vụ, hết lòng tận tâm phục vụ anh chị mình, nâng cao phẩm giá con người, giúp người nghèo khó để họ sống phẩm giá đúng phẩm giá là người.

Trong năm mục vụ 2026, Giáo hội Việt Nam nhắc nhở: Mỗi người Kitô hữu là môn đệ thừa sai. Chúng ta được sai đi giữa cuộc đời, sống như mọi người với nghề nghiệp, hoàn cảnh, vẫn phải mưu sinh kiếm sống, nhưng chúng ta mang Tin Mừng của Chúa cho người khác bằng cung cách sống, lời nói và hành động của mình, làm sao người khác nhận ra Chúa đang ở nơi mình.

Với lệnh truyền của Chúa “Hãy đi”, dĩ nhiên là phải đi. Đi ở đây không chỉ là rời bỏ nơi mình đang sống để đến ở một nơi xa xăm vùng đất nào đó làm chứng cho Chúa. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa qua những bước chân của những nhà truyền giáo Tây Phương mà quê hương đất nước Việt Nam chúng ta đã đón nhận Tin Mừng và nhờ đó mới có chúng ta hôm nay.

Thế nhưng, đi ở đây còn là sống với anh chị em mình, ngay từ trong gia đình, đi ra khỏi cái tôi tự ái, bảo thủ, hẹp hòi để kiên nhẫn biết lắng nghe người khác nhiều hơn, tha thứ và thông cảm cho nhau. Có nhiều khi ở chung nhà mà anh chị em không hiểu và thông cảm cho nhau, luôn tìm lỗi phạm của nhau để mà lôi ra chì chiết nói hoài những chuyện đã xa lắm rồi. Cuộc sống mỗi người phải lan toả Tin Mừng đến khắp mọi nơi, nhất là với những ai không cùng niềm tin với mình. Có khi ngay cả với người hàng xóm của mình, chúng ta cũng không đối xử tốt đẹp nhã nhặn thì khả năng làm cho người khác nhận ra đạo của mình cũng thật là khó khăn biết bao.

2. Loan báo Tin Mừng trên "lục địa mới" truyền thông số

Mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời cũng là ngày Thế giới Truyền thông xã hội, Giáo hội hiểu rằng ngày nay truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống. Năm nay là ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 với chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV là: “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”, mối quan tâm của Giáo hội trong bối cảnh truyền thông mạnh mẽ, thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.

Thật vậy, trong một xã hội khi người ta đã làm giả tiếng nói và khuôn mặt để lừa lọc nhau, đánh lạc hướng, lèo lái dư luận phổ biến điều sai trái. Thực tế, chúng ta thấy nhiều bà nội trợ ở nhà phát hoảng đưa mấy chục triệu vì một cuộc điện thoại có hình người thân của mình, nhưng hình ảnh video giả để yêu cầu gửi tiền viện phí… khuôn mặt được làm giả. Giọng nói giả những người nổi tiếng đầy trên mạng, như giọng giả của Đức Cha để nói những điều lầm lạc không đúng sự thật.

Như vậy, trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu môn đệ của Chúa thời đại hôm nay là phải đem Tin Mừng, tin vui của Chúa đến mọi nơi và ngay cả trên mạng xã hội. "Đi" của người Kitô hữu hôm nay là lên mạng xã hội mà Giáo hội xem như là lục địa mới để chúng ta loan báo Tin Mừng.

Quả thật mạng xã hội ngày nay nhiễu nhương phức tạp, nhiều người cảm thấy “sợ” mạng xã hội vì đã từng bị lừa. Người ta nhắc rằng phải tỉnh táo không thì “sập hầm” chỉ trong vài phút có khi mất cả tỷ. Thế nhưng điều quan trọng là phải phân định, ứng xử đúng chuẩn, không sử dụng mạng để lên án chỉ trích ném đá nhau, và cũng không tin một cách dễ dàng những chuyện trên mạng. Có thể nói, với lục địa mới là mạng xã hội, chúng ta phải dùng đó là nơi để loan báo Tin Mừng, nói về những điều tốt đẹp như tình yêu thương huynh đệ, để chúng ta “xây cầu” nối kết giữa người với người chứ không phải “xây hàng rào” ngăn cách nhau.

Trong sứ điệp Truyền thông xã hội năm nay, ở phần cuối Đức Thánh Cha viết như sau: “Chúng ta cần để khuôn mặt và tiếng nói một lần nữa diễn tả con người. Chúng ta cần gìn giữ món quà của truyền thông như chân lý sâu xa nhất của con người, và hướng mọi đổi mới công nghệ về phục vụ chân lý ấy.”

Từ những lời nhắn nhủ của vị chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ, mỗi người Kitô hữu khi lên mạng cần ý thức hơn, có trách nhiệm hơn, có một cái tâm trong sáng, khôn ngoan; mở ra những cuộc gặp gỡ ngoài đời chứ không chỉ trên mạng. Cần nhất là tôn trọng sự thật và phẩm giá con người, những người nghèo khó, đau khổ, những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm Chúa Lên Trời, chúng con cảm thấy hạnh phúc sung sướng quá. Nhưng Chúa nhắc chúng con hãy trở về với bổn phận hằng ngày nơi trần gian này. Chúng con phải giới thiệu Chúa cho mọi người.

Xin cho chúng con biết hăng say nói về Chúa cho anh chị em, nhất là đời sống chúng con phải toả ra hương thơm và nét đẹp lôi cuốn người khác ở tình yêu thương, phục vụ. Chúng con biết sử dụng mạng xã hội với con tim trong sáng chân thành, để mang Tin Mừng lên mạng xã hội, lan toả những giá trị của yêu thương và phục vụ, nói không với những tin giả, không chia sẻ hay phát tán những tin giật gân, các chiêu trò câu khách người đọc. Xin Chúa nâng đỡ và ban ơn cho những nhà truyền thông luôn là tiếng nói của sự thật, sự thật đi đôi với tình bác ái huynh đệ. Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top