Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay năm B, cha Giuse chủ sự Thánh lễ dâng lên Chúa những ước mơ, những dự phóng của DNCG trong năm mới, trước khi vào phần sám hối.
Chia sẻ sau bài Tin Mừng, cha Giuse đã mở đầu với lời thắc mắc của các tông đồ: “Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?”. Mầu nhiệm Chúa tử nạn và phục sinh không ai có thể thấu hiểu được cho đến khi họ được lên thiên đàng.
Đề tài hôm nay chia sẻ “Nguyên tắc vàng” thực ra chẳng có gì tuyệt đối ngoại trừ chính Chúa. Lời Chúa hôm nay là nguyên tắc vàng cho nhiều nguyên tắc khác.
Câu chuyện một chủng sinh đưa ra những câu hỏi cho người thầy của mình: Chúa là Đấng Toàn Năng, tại sao Chúa chết? Chúa ban cho con người tự do, vậy làm sao việc con làm mà không có sự can thiệp của Thiên Chúa? Vị thầy chỉ mượn một hình ảnh những gút thắt trên một sợi dây để minh họa cho câu trả lời. Có thể kết luận rằng không thể có câu trả lời thấu đáo, nhưng theo thời gian sống niềm Tin – Cậy – Mến, cố gắng sống điều Chúa dạy, sống đời cầu nguyện, mới có thể dần cảm nghiệm được. Như các tông đồ không hiểu “Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?”, nhưng các ông vẫn cứ theo Chúa và đến lúc Chúa cho hiểu ra.
Sau cùng, cha cầu chúc anh chị em tham gia Giới DNCG cố gắng sống Quy chế của Giới, điều mà Đức TGM Phaolô luôn nhắc sống theo.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, anh Nguyễn Quang Trung đại diện DNCG cảm ơn cha linh hướng giúp sống Mùa Chay; cảm ơn các DNCG trẻ - YAC đã lo chu đáo cho buổi sinh hoạt hôm nay; cảm ơn chị Lan Anh phục vụ café sáng cho DNCG trong nhiều năm; cảm ơn ca đoàn. Sau cùng, anh xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm đầu năm và cùng chung vui trong bữa cơm thanh đạm dịp Tân niên.
Trong bữa tiệc có sự hiện diện đặc biệt của Đức Hồng y. Ngoài ra còn có vợ chồng nhạc sĩ Ngô Tín và ca sĩ Mỹ Linh, là những người sẽ tổ chức đêm ca nhạc nhằm gây quỹ giúp cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà.