Trong bài giảng, Cha Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Ba Thôn đã nói về hành trình đi tìm đức tin của ACE di dân giống như hành trình của ba nhà đạo sĩ đi theo ánh sao khi tỏ khi mờ. Cũng như mọi Ki-tô hữu khác, khi đã tìm ra Hài nhi Giê-su, ACE di dân đều khao khát giới thiệu Giêsu cho anh em của mình. Chỉ có 7,8% trên tổng số 80 triệu người VN biết Chúa. Đây là điều khiến cho cộng đoàn tham dự cảm thấy là cần phải làm cái gì đó trong cuộc sống thường nhật, để mọi người có thể nhận ra chính Thiên Chúa luôn yêu thương họ. Chỉ với 130 di dân Công giáo Việt Nam đến Chantebury - Thái Lan từ 300 năm trước mà giờ đây Chantebury đã trở thành một giáo phận, và Giáo Hội Công giáo Thái Lan đã chính thức ghi nhận sự đóng góp của ACE di dân Công giáo Việt Nam trong việc khai sinh ra giáo phận này. Một khi đã được củng cố niềm tin, được trợ giúp trong mục vụ di dân, Giáo Hội Công giáo Việt Nam cũng kỳ vọng nơi ACE di dân cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa trong môi trường làm việc của mình. (xin mời nghe phần ghi âm đính kèm).
Cuối Thánh lễ, đại diện ACE di dân đã bày tỏ tâm tình tạ ơn của mình đối với ĐHY, Đức Cha phụ tá và quý cha đặc trách Ủy Ban Di Dân của giáo phận về sự ưu ái, trợ giúp của các ngài.
Và Cha Phao-lô, đặc trách UBDD, sau khi cám ơn mọi người, đã giới thiệu cùng ACE di dân về chương trình của những ngày tiếp theo trong tuần lễ di dân được tổ chức tại các nhà thờ Xuân Hiệp - Phú Trung - Bình An Thượng và đỉnh cao là tại nhà thờ Phaolô Bình Tân, số 280 đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân vào ngày 10.1.2010 (xin mời nghe phần ghi âm đính kèm)…
Chương trình văn nghệ sau thánh lễ của giới nghệ sĩ Công giáo, cùng với sự góp mặt của các nhóm di dân đã làm cho không khí của ngày khai mạc rất phấn khởi. Lòng người dường như được chấp cánh cho niềm vui Giáng Sinh trong tình yêu của Hài Nhi Giê-su thêm trọn vẹn.