Vào sáng chúa nhật 11/10/2009, khối Giảng viên Công giáo (GVCG) đã có buổi họp mặt tại tòa Tổng Giám Mục TP. HCM. Trong nỗ lực xây dựng một "sân chơi" kết nối các giảng viên để cùng góp phần dựng xây xã hội và Giáo hội tích cực hơn, đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của một số thầy cô đang làm việc ở các trường đại học, cao đẳng tại tp. HCM.
Đề tài thảo luận "Giảng viên Công giáo - Bạn là ai ?" là một thôi thúc mỗi giảng viên suy tư, tìm kiếm, định nghĩa căn tính giảng viên Kitô giáo của mình; là một lời gọi mời mỗi GVCG suy nghĩ để dấn bước trong ơn gọi giáo dục với lòng can đảm, yêu thương như Đức Giêsu.
Một số chia sẻ đã được trình bày. Chị Ánh Nguyệt, vừa bước qua chặng đường đại học, đã sẻ chia những nhận xét riêng về những GVCG đã dạy chị. Những GVCG này hẳn sẽ "mát lòng" về nhiều "đánh giá" rất tích cực của chị; nhưng chắc chắn họ cũng cảm nhận cần can đảm hơn, cần có trách nhiệm hơn để duy trì và nâng cao hơn nữa phẩm chất nhà giáo dục Công giáo của mình. Chị Nguyệt cũng không quên nói rằng, chị mong GVCG khiêm tốn hơn, rằng có lẽ các thầy cô học cao rồi nên hơi cảm thấy mình cao!
Cha Nguyễn Trọng Viễn, vẫn với một cung cách bình dân giản dị, đã có bài chia sẻ thật tuyệt vời và sâu sắc. GVCG cần vươn lên trên "công tác giảng dạy" (hoàn tất việc được giao...) để sống "Ơn gọi/Sứ mạng nhà giáo". Ơn gọi/sứ mạng thì không muốn ngưng nghỉ; luôn cảm thấy cần nỗ lực, cần cố gắng, cần hết mình vươn lên vượt lên cả những níu kéo của vật chất; luôn cảm thấy mình còn mắc nợ cuộc đời và sẵn sàng dấn thân đáp trả cho đời và con người.
Cha Quang, giám đốc Trung tâm Dạy nghề của dòng Don Bosco ở gần Vũng Tầu, đã bị "bắt cóc" để trao đổi vài suy nghĩ với anh chị em GVCG. Cha nhấn mạnh đến khía cạnh đào tạo con người (đạo đức) nơi GCCG.
Sau những ý kiến/lời mời gọi của người "bên ngoài" là hai chia sẻ của người "trong cuộc". Hai GVCG, cô Ths. Ngọc Ánh và TS. Mạnh Cường, đã trình bày những gánh nặng và thách đố để sống ơn gọi GVCG. Cơ chế quản lý, tổ chức/chương trình đào tạo đặt GVCG dưới áp lực rất lớn khi muốn chu toàn sứ mạng của mình. Dù vậy GVCG luôn được mời gọi để sống trọn vẹn ơn gọi của mình...